Dù đứng nhất toàn đoàn về số lượng huy chương, Thái Lan lại nhận thất bại cay đắng ở môn bóng đá nam và Futsal.
Dù đứng đầu bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 33, thể thao Thái Lan vẫn khép lại kỳ đại hội trên sân nhà với nhiều nỗi tiếc nuối, đặc biệt khi thất bại ở những môn được xem là chủ lực của thể thao xứ chùa vàng. Truyền thông Thái Lan thẳng thắn thừa nhận, vị trí nhất toàn đoàn phần nào bị giảm giá trị bởi những cú sảy chân ở bóng đá và futsal.
Theo đánh giá của tờ Daily News, bóng đá nam là nỗi thất vọng lớn nhất của chủ nhà. Dù giành tới 233 huy chương vàng và bỏ xa các đối thủ trong khu vực, Thái Lan lại không thể hoàn tất mục tiêu quan trọng nhất là bảo vệ ngôi vô địch bóng đá nam. Trận thua 2-3 trước Việt Nam sau hiệp phụ ngay trên sân Rajamangala đã khiến giấc mơ lần thứ 17 bước lên đỉnh SEA Games tan vỡ, để lại cảm giác hụt hẫng lớn với người hâm mộ.
Không chỉ bóng đá nam, các môn bóng đá và futsal khác của Thái Lan cũng không đạt kỳ vọng. Đội futsal nữ dừng bước ở bán kết sau loạt luân lưu, trong khi bóng đá nữ và futsal nam đều không thể giành huy chương vàng. Theo Daily News, việc liên tiếp thất bại ở các môn được yêu thích đã tạo nên cảm giác ‘thắng nhiều nhưng chưa trọn vẹn’, đồng thời phản ánh sự vươn lên rõ rệt của các đối thủ Đông Nam Á.
Báo chí Thái Lan cũng nhìn nhận thất bại này không còn mang tính nhất thời. Các nền thể thao trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam và Indonesia, đang đầu tư bài bản hơn về khoa học thể thao, quản lý đội tuyển và đào tạo trẻ, qua đó thu hẹp đáng kể khoảng cách, thậm chí vượt lên ở một số nội dung mũi nhọn.
Bên cạnh chuyên môn, công tác tổ chức SEA Games 33 cũng được nhắc đến với những điểm trừ nhất định. Một số sự cố liên quan đến nghi thức, hình ảnh và lượng khán giả thưa thớt ở các trận bóng đá vòng bảng đã tạo nên sự tương phản rõ rệt so với bầu không khí sôi động ở các môn như cầu lông, bóng chuyền hay bơi lội. Những thay đổi nhân sự cấp cao trong ngành thể thao trước thềm đại hội cũng phần nào ảnh hưởng đến tính xuyên suốt trong điều hành.
Dẫu vậy, truyền thông Thái Lan vẫn ghi nhận nhiều điểm sáng của chủ nhà. SEA Games 33 có quy mô lớn với số môn thi đấu thuộc nhóm cao nhất lịch sử, cùng hàng loạt thành tích ấn tượng như kỷ lục chạy 100m của Puripol Boonson hay sự xuất hiện của vận động viên 10 tuổi Chankao ở môn trượt ván. Tuy nhiên, trong bức tranh tổng thể, cảm giác ‘nhất huy chương nhưng nhì bóng đá’ vẫn là điều khiến người Thái chưa thể trọn vẹn niềm vui sau kỳ đại hội trên sân nhà.
Bi sắt Việt Nam bùng nổ tại SEA Games 33 với 3 HCV lịch sử Đội tuyển Bi sắt Việt Nam đã có kỳ SEA Games 33 vượt ngoài kỳ vọng khi giành 3 HCV, khẳng định vị thế mới trong khu vực và mở ra hướng phát triển bền vững cho môn thể thao này. Xem thêm
Futsal Việt Nam làm nên lịch sử tại SEA Games 33 Tổng kết bộ môn Futsal tại SEA Games 33: Đội tuyển nữ Việt Nam giành HCV lịch sử. Xem thêm
Cập nhật: 17h30 ngày 21/12
Thái Lan đón tin cực vui từ SEA Games 33
Người Thái mất vui vì ‘nhất huy chương, nhì bóng đá'