Joshua Atkinson, VĐV điền kinh của Thái Lan đã có những chia sẻ đầy xúc động sau khi xuất sắc giành huy chương vàng nội dung 400m nam tại SEA Games 33.
Joshua Robert Atkinson đã mang về tấm HCV nội dung 400m nam cho điền kinh Thái Lan sau khi về đích đầu tiên với thành tích 45 giây 13, phá sâu kỷ lục quốc gia Thái Lan do Kunanon Sukkhao lập từ năm 2015 (46 giây 00). Ngay sau cuộc đua, Joshua thừa nhận chính anh cũng không tin vào mắt mình khi nhìn thấy con số đó, bởi kỷ lục cá nhân (PB) của anh trong 2–3 năm trước chỉ quanh mức hơn 46 giây.
Chiến tích của Joshua càng đáng quý hơn khi người bị anh đánh bại, VĐV Tạ Ngọc Tưởng của điền kinh Việt Nam, người cũng đã phá kỷ lục quốc gia với thành tích 45,59 giây (kỷ lục cũ là 45,99 thuộc về Quách Công Lịch năm 2015). Tuy nhiên Ngọc Tưởng vẫn không thể đánh bại Joshua có ngày thi đấu quá thăng hoa.
“Đây thực sự là một bất ngờ cực lớn. Tôi không hề nghĩ mình có thể quay lại chạy 400m với phong độ như thế này”, Joshua chia sẻ.
Joshua cho biết bản thân chỉ mới tập trung trở lại cự ly 400m một cách nghiêm túc trong đúng 1 tháng, sau khi không hài lòng với thành tích ở nội dung 800m trước khi sang Thái Lan thi đấu hồi tháng trước.
“Thật sự tôi không hề có ý định quay lại chạy 400m. Một tháng trước tôi vẫn tập trung cho 800m, nhưng kết quả không như mong đợi. Vì vậy tôi quyết định chuyển sang tập trung hoàn toàn cho 400m, chỉ đúng một tháng thôi. Hôm nay tôi vừa bất ngờ, vừa nói không nên lời, nhưng cực kỳ hạnh phúc. Tôi rất vui vì đã có thể trở lại như thế này”, VĐV 22 tuổi chia sẻ.
Trong hai năm qua, Joshua phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, từ vấn đề cá nhân cho đến phong độ sa sút so với giai đoạn đỉnh cao ở kỳ SEA Games tại Việt Nam. Tuy nhiên, điều khiến anh không bỏ cuộc chính là niềm tự hào khi được khoác áo đội tuyển Thái Lan và sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ.
“Giải đấu trước của tôi là ở Hàn Quốc vào tháng 5, trước đó nữa là SEA Games ở Campuchia. Tôi đã thi đấu rất tệ. Như tôi nói, 1–2 năm gần đây phong độ của tôi không được như kỳ vọng. Ở Việt Nam tôi giành 4 HCV, nhưng một năm sau sang Campuchia, tôi không giành được huy chương cá nhân nào, chỉ có 2 HCB ở nội dung tiếp sức. Điều đó khiến tôi rất đau đớn”, Joshua nói. “Nhưng thứ thôi thúc tôi không bỏ cuộc chính là việc được đại diện cho Thái Lan, điều mà tôi vô cùng tự hào. Sự ủng hộ từ người hâm mộ ở đây thật sự tuyệt vời, hoàn toàn khác với Australia, nơi tôi lớn lên”.
Joshua cho biết anh rất hạnh phúc khi có thể thi đấu vì Thái Lan và đang vô cùng háo hức cho những ngày thi đấu tiếp theo, với mục tiêu giành thêm 3 huy chương vàng.Chia sẻ thêm về giai đoạn khó khăn sau kỳ SEA Games tại Việt Nam, Joshua nói thẳng rằng anh từng có mâu thuẫn với HLV, dẫn đến việc rời đội và phải thi đấu ở Campuchia, Hàn Quốc, Trung Quốc trong điều kiện thiếu thốn nguồn lực, không thể so sánh với quá trình chuẩn bị bài bản trước SEA Games 31.
May mắn thay, khoảng một năm trước, Joshua và HLV cũ đã ngồi lại nói chuyện và anh quyết định quay trở lại tập luyện cùng thầy. Theo Joshua, đây chính là yếu tố then chốt giúp anh hồi sinh mạnh mẽ.
Cập nhật: 21h20 ngày 13/12
Võ sĩ giành HCV SEA Games nhờ ... cãi nhau với vợ