Trung vệ số 1 U22 Việt Nam: 'Không có gì phải sợ Thái Lan'

Hoàng Nhiên Hoàng Nhiên
Thứ ba, 16/12/2025 20:17 PM (GMT+7)
A A+

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh khẳng định U22 Việt Nam không e ngại U22 Thái Lan, sẵn sàng bước vào trận chung kết SEA Games 33 với sự tự tin cao độ.

Chiều 16-12, đội tuyển U22 Việt Nam có buổi tập trên sân vận động Đại học RBAC (Bangkok) nhằm chuẩn bị cho trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 gặp U22 Thái Lan. Không khí toàn đội được ghi nhận là thoải mái nhưng tập trung cao độ, khi các cầu thủ đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng về chiến thuật và thể lực.

Trước buổi tập, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh chia sẻ tinh thần chung của toàn đội. Anh cho biết các cầu thủ đều rất háo hức khi đã chờ đợi thời khắc này từ lâu. “Tất cả rất hứng khởi trước khi bước vào trận chung kết. Toàn đội đã sẵn sàng từ rất lâu để vào chơi trận chung kết nên ai cũng vui”, Hiểu Minh nói.

Trung vệ số 1 U22 Việt Nam: 'Không có gì phải ngại Thái Lan' 761868
Các cầu thủ U22 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho trận đại chiến với U22 Thái Lan. (Ảnh: VFF)

Đánh giá về công tác chuẩn bị cho trận đấu quyết định, trung vệ này cho biết U22 Việt Nam đã theo dõi đối thủ qua truyền hình và có những nhận định ban đầu. “Chúng tôi có xem U22 Thái Lan thi đấu qua truyền hình hôm qua và cũng tự có đánh giá cá nhân. Tôi nghĩ là sắp tới thầy Kim sẽ mổ băng và hỗ trợ toàn đội để nghiên cứu đối thủ”, anh chia sẻ.

Dù tỏ ra tự tin, Hiểu Minh vẫn chỉ ra mối nguy hiểm lớn nhất bên phía U22 Thái Lan là tiền đạo mang áo số 9 Yotsakorn Burapha. “Đó là một cầu thủ chất lượng và hàng thủ chúng tôi cần tập trung nhiều, không để thủng lưới. Tôi nghĩ điểm mạnh của bạn ấy là khả năng dứt điểm. Và chúng tôi cần thu hẹp khoảng cách, không cho đối thủ có thể dễ dàng dứt điểm”, anh phân tích.

Trung vệ số 1 U22 Việt Nam: 'Không có gì phải ngại Thái Lan' 761879

Theo Hiểu Minh, U22 Thái Lan không có nhiều thay đổi so với giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7. Anh cho rằng đối thủ cũng không quá áp đảo trong trận gặp U22 Malaysia. “Tôi thấy U22 Thái Lan thi đấu với U22 Malaysia cũng không quá áp đảo, nên chúng tôi không có gì phải sợ”, trung vệ này nhấn mạnh và khẳng định ưu tiên hàng đầu là phòng ngự chắc chắn.

Ngoài ra, Hiểu Minh tiết lộ HLV Kim Sang Sik đã truyền thêm động lực cho các cầu thủ bằng ký ức chiến thắng trước Thái Lan tại sân Rajamangala ở ASEAN Cup 2024. Bên cạnh đó, thể lực của toàn đội đang ở trạng thái tốt nhất. “Thể lực của chúng tôi được các thầy chuẩn bị rất tốt… dù là hiệp phụ hay luân lưu”, anh tự tin khẳng định.

Trung vệ số 1 U22 Việt Nam: 'Không có gì phải ngại Thái Lan' 761872
Trận "chung kết trong mơ" sẽ diễn ra vào ngày 18/12 sắp tới. (Ảnh: VFF)

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần tự tin, U22 Việt Nam bước vào chung kết SEA Games 33 sẵn sàng đối đầu U22 Thái Lan, quyết tâm chinh phục tấm HCV trên đất Bangkok.

Nội dung liên quan

Cập nhật: 00h50 ngày 17/12

TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 160 100 66 326
2 Indonesia Indonesia 62 72 72 206
3 Việt Nam Việt Nam 48 55 79 182
4 Singapore Singapore 37 35 48 120
5 Malaysia Malaysia 30 31 88 149
6 Philippines Philippines 28 44 94 166
7 Myanmar Myanmar 3 19 24 46
8 Lào Lào 2 7 17 26
9 Brunei Brunei 1 3 4 8
10 Đông Timor Đông Timor 0 0 3 3
11 Campuchia Campuchia 0 0 0 0