U22 Thái Lan đối mặt khủng hoảng nghiêm trọng, chỉ còn 14 cầu thủ và tương lai lực lượng vẫn bỏ ngỏ trước trận then chốt SEA Games.
U22 Thái Lan đang đối mặt tình thế vô cùng khó khăn tại SEA Games khi lực lượng bị hụt nghiêm trọng ngay giữa giải. Do bóng đá nam SEA Games không nằm trong lịch FIFA Days, các CLB tại Thai League có quyền giữ quân, buộc ban huấn luyện đội tuyển phải chấp nhận phương án “nhả quân” bất đắc dĩ.
Tờ Thairath cho biết vào ngày 6/12/2025, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul, biệt danh “Coach Wang”, đã ra quyết định cho phép 7 cầu thủ trở về CLB chủ quản để phục vụ loạt trận Thai League cuối tuần. Quyết định này khiến kế hoạch chuẩn bị nhân sự của U22 Thái Lan bị xáo trộn mạnh, đặc biệt trong giai đoạn quan trọng của vòng bảng.
Những cầu thủ phải rời trại tập trung gồm: Kokana Khamyok, Thanakrit Chotmuangpak, Chanaphat Buaphan, Chanon Thamma, Sittha Boonlha, Thanawut Phochai và Thawatchai Inprakhon. Việc mất cùng lúc nhiều cầu thủ từng được xem là “xương sống” khiến đội hình tập luyện còn lại trở nên mỏng hơn bao giờ hết.
Không chỉ mất quân, U22 Thái Lan hiện chỉ còn 14 cầu thủ đủ điều kiện tập luyện trong ngày 6/12. Ngoài ra, hai cái tên khác vẫn chưa hội quân đầy đủ gồm Waris Chuthong và Seksan Ratree. Điều này khiến ban huấn luyện gặp khó trong việc chia đội hình đối kháng, ảnh hưởng lớn tới chất lượng chuẩn bị chiến thuật.
Dù từng có thông tin PT Prachuap FC sẵn sàng gọi Iklas Sanhron trở về thi đấu Thai League, phía CLB sau đó đã rút lại kế hoạch này. Nhờ đó, tiền vệ này vẫn được phép ở lại phục vụ U22 Thái Lan, phần nào giúp đội tuyển giảm áp lực về bài toán lực lượng trong thời điểm nhạy cảm.
Trong bối cảnh nhân sự bị “bào mỏng”, U22 Thái Lan bước vào trận đấu then chốt gặp U22 Singapore ngày 11/12/2025 với nhiều nỗi lo. Theo điều lệ giải, các đội không được thay đổi danh sách đăng ký, kể cả có cầu thủ chấn thương, buộc HLV phải toan tính tối đa từng phương án sử dụng lực lượng.