CĐV Thái Lan dậy sóng khi Việt Nam vào chung kết cả nam lẫn nữ

Hoàng Nhiên Hoàng Nhiên
Thứ ba, 16/12/2025 07:49 AM (GMT+7)
A A+

Việt Nam vào chung kết SEA Games 33 cả U22 lẫn tuyển nữ, khiến CĐV Thái Lan dậy sóng ngay trên sân nhà.

U22 Việt Nam vượt qua U22 Philippines 2-0 ở bán kết SEA Games 33 ngày 15/12 trong thế trận không hề dễ dàng. Philippines chơi kỷ luật, gây nhiều sức ép, nhưng bản lĩnh của thầy trò HLV Kim Sang Sik đã lên tiếng đúng lúc, mang về tấm vé vào chung kết ngay trên đất Thái Lan.

Một ngày trước đó, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế số một khu vực khi thắng đậm Indonesia 5-0. Đây là lần thứ 11 liên tiếp các cô gái Việt Nam góp mặt ở trận chung kết SEA Games, chuỗi thành tích khiến nhiều CĐV chủ nhà không khỏi lo lắng khi chứng kiến sức mạnh ổn định của bóng đá Việt Nam.

21
Tuyển nữ Việt Nam huỷ diệt đối thủ để tiến vào chung kết. (Ảnh: VFF)

Ngay sau khi Việt Nam giành quyền vào chung kết ở cả hai nội dung, các diễn đàn thể thao Thái Lan nóng lên với hàng loạt bình luận trái chiều. Một CĐV thốt lên: "Sẽ thế nào nếu họ đoạt HCV cả U22 và tuyển nữ ngay trên sân nhà của chúng ta nhỉ? Tôi thật không tưởng tượng nổi!", thể hiện rõ nỗi lo về kịch bản khó chấp nhận với nước chủ nhà.

Không ít ý kiến mang màu sắc mỉa mai, cay đắng. Một bình luận được chia sẻ nhiều viết: "Chúng ta dựng sân khấu SEA Games lên để mời Việt Nam đến biểu diễn." Câu nói ngắn gọn nhưng phản ánh cảm giác bị lấn át ngay tại giải đấu do chính Thái Lan đăng cai.

Một số CĐV khác nhìn nhận vấn đề ở góc độ chuyên môn và dài hạn hơn. "Thật sự hơi chua chát nhưng tôi nghĩ nền tảng đào tạo của họ đã vượt qua chúng ta mất rồi." Nhận định này cho thấy sự thừa nhận về hệ thống đào tạo trẻ và tính kế thừa mà bóng đá Việt Nam đang xây dựng.

31
U22 Việt Nam vượt qua U22 Philippines ở bán kết. (Ảnh: ASEAN Football)

So sánh cụ thể về hành trình vào chung kết, một CĐV phân tích: "Voi chiến (biệt danh của đội tuyển bóng đá Thái Lan) sẽ gặp đối thủ rất khó đấy. Trong khi chúng ta toát mồ hôi với U22 Malaysia dù lợi thế 11 đấu 10 còn U22 Việt Nam lại đè bẹp Malaysia ở vòng bảng."

Dù lo lắng và áp lực bủa vây, tinh thần quyết chiến của CĐV Thái Lan vẫn rất rõ ràng. Một lời kêu gọi đầy quyết liệt được nhấn mạnh: "U22 Thái Lan phải đánh bại Việt Nam và giữ lại tấm HCV ngay trên sân nhà bằng mọi giá!" SEA Games 33 vì thế hứa hẹn một trận chung kết nghẹt thở.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Philippines trong trận chung kết vào lúc 19h30 ngày 17/12.Sau đó một ngày, đội U22 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu tranh HCV SEA Games với U22 Thái Lan cũng vào lúc 19h30.

25
Phong độ thăng hoa của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 33.

Việc Việt Nam vào chung kết ở cả nội dung nam lẫn nữ đã để lại ấn tượng mạnh với CĐV Thái Lan.Trên sân nhà SEA Games, họ buộc phải thừa nhận sức bật, bản lĩnh và vị thế ngày càng rõ nét của bóng đá Việt Nam trong khu vực.

Nội dung liên quan

Cập nhật: 14h00 ngày 16/12

TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 146 90 63 299
2 Indonesia Indonesia 54 67 64 185
3 Việt Nam Việt Nam 41 48 72 161
4 Singapore Singapore 34 33 40 107
5 Malaysia Malaysia 27 28 80 135
6 Philippines Philippines 26 40 82 148
7 Myanmar Myanmar 3 17 23 43
8 Lào Lào 2 6 16 24
9 Brunei Brunei 1 3 4 8
10 Đông Timor Đông Timor 0 0 2 2
11 Campuchia Campuchia 0 0 0 0