U22 Việt Nam lội ngược dòng không tưởng trước Thái Lan, khiến CĐV Philippines bùng nổ cảm xúc và đồng loạt tôn vinh nhà vô địch SEA Games 33.
Chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan không chỉ khiến người hâm mộ hai đội hồi hộp, mà còn tạo làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ CĐV Philippines. Trên các diễn đàn khu vực, nhiều ý kiến thừa nhận thất bại của đội nhà là điều dễ chấp nhận khi “Chúng tôi đã được chứng kiến đẳng cấp của nhà vô địch ở trận bán kết rồi! Chúc mừng U22 Việt Nam!”.
Với CĐV Philippines, trận đấu này xứng đáng được gọi là kinh điển của bóng đá Đông Nam Á. Một bình luận gây chú ý nhận định: “Đúng là trận chung kết trong mơ, cả 2 đội đều quá xuất sắc và bản lĩnh!”. Theo họ, việc Việt Nam và Thái Lan liên tục tạo ra những trận cầu đỉnh cao cho thấy vị thế đầu tàu không thể tranh cãi của hai nền bóng đá trong khu vực.
Diễn biến trên sân càng khiến cảm xúc của khán giả Philippines liên tục bị đẩy lên cao. U22 Việt Nam khởi đầu không thuận lợi khi để U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 sau hiệp một. Tuy nhiên, tinh thần không bỏ cuộc của các cầu thủ áo đỏ đã mở ra một hiệp hai bùng nổ, khiến cục diện trận chung kết thay đổi hoàn toàn.
Phút 49, Đình Bắc đi bóng quyết đoán buộc thủ môn Thái Lan phạm lỗi trong vòng cấm, trước khi chính anh thực hiện thành công quả phạt đền rút ngắn tỷ số. Sau đó, U22 Việt Nam gỡ hòa 2-2 từ tình huống lộn xộn, khi Lý Đức gây sức ép khiến thủ môn đối phương lúng túng phản lưới nhà, đưa trận đấu vào hiệp phụ.
Bước ngoặt xuất hiện ở phút 97, khi U22 Việt Nam ghi bàn quyết định nâng tỷ số lên 3-2. Pha phối hợp mạch lạc khiến thủ môn Thái Lan chỉ cản phá được cú sút đầu tiên, trước khi Thanh Nhàn băng vào đá bồi. Một CĐV Philippines không giấu nổi sự kinh ngạc: “Không thể tin nổi! Thua 0-2 từ sớm và thắng thuyết phục 3-2 sau 120 phút... lứa vàng mới của Việt Nam xuất hiện rồi”.
Sau trận đấu, sự thán phục dành cho U22 Việt Nam lan rộng. Có ý kiến đánh giá cao công tác điều hành: “Vấn đề trọng tài trong trận này đã được cải thiện rồi. Trận đấu quá hay và đẹp mắt!”. Thậm chí, một CĐV Philippines còn khẳng định mạnh mẽ: “Việt Nam là nhà vua tuyệt đối của Đông Nam Á, chúc các bạn thành công ở giải đấu châu lục!”.