Bỏ xa Đình Bắc, sát thủ Thái Lan tuyên bố vô địch SEA Games

Hoàng Nhiên Hoàng Nhiên
Thứ bảy, 13/12/2025 11:52 AM (GMT+7)
A A+

Dẫn đầu cuộc đua ghi bàn, chân sút Thái Lan đầy tự tin khẳng định mục tiêu tối thượng là chinh phục tấm HCV SEA Games 33.

U22 Thái Lan đã thể hiện sức mạnh đáng gờm tại môn bóng đá nam SEA Games 33 khi kết thúc vòng bảng bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U22 Singapore. Trận đấu này chứng kiến phong độ chói sáng của tiền đạo Yotsakorn Burapha, người ghi hai bàn thắng quan trọng, giúp đội bóng xứ chùa Vàng sớm kiểm soát thế trận.

Cú đúp nói trên không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn cho U22 Thái Lan mà còn giúp Yotsakorn Burapha vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng ghi bàn với 5 bàn thắng, vượt xa tiền đạo Đình Bắc của U22 Việt Nam (2 bàn). Điều này càng khiến chân sút Thái Lan nhận được nhiều sự chú ý, khi anh trở thành mũi nhọn đáng gờm nhất ở giải đấu năm nay.

Vượt xa Đình Bắc, sát thủ Thái Lan tuyên bố vô địch SEA Games 759556

Với chiến thắng trước Singapore, U22 Thái Lan toàn thắng cả hai trận vòng bảng, giành 6 điểm tuyệt đối và sớm đoạt vé vào bán kết với ngôi nhất bảng A. Đội bóng áo xanh cho thấy sự ổn định cả trong tấn công lẫn phòng ngự, đồng thời khẳng định tham vọng không gì khác ngoài tấm HCV SEA Games.

Sau trận đấu, Yotsakorn Burapha, người toả sáng với cú đúp đã được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận". Anh đã chia sẻ cảm xúc đầy tự tin: “Tôi rất vui khi ghi được bàn thắng và giúp đội giành trọn 3 điểm. Singapore cũng chơi tốt, nhưng sang hiệp hai chúng tôi đã điều chỉnh chiến thuật, ghi thêm bàn và có nhiều pha lập công hơn, khiến thế trận trở nên dễ dàng hơn”.

Vượt xa Đình Bắc, sát thủ Thái Lan tuyên bố vô địch SEA Games 759557
2 trận đấu hấp dẫn ở vòng bán kết.

Theo phân tích của tiền đạo này, bước ngoặt đến từ hiệp hai khi U22 Thái Lan tăng tốc và gây sức ép liên tục. Hàng phòng ngự Singapore dần bộc lộ khoảng trống, tạo điều kiện cho các chân sút Thái Lan khai thác hiệu quả và ghi thêm những bàn thắng mang tính quyết định.

Đáng chú ý, dù đang dẫn đầu cuộc đua ghi bàn, Yotsakorn Burapha vẫn khẳng định danh hiệu cá nhân không phải ưu tiên hàng đầu. Chân sút này nhấn mạnh: “Tôi luôn nói rằng điều quan trọng nhất là huy chương vàng. Còn Vua phá lưới, ghi bao nhiêu bàn thì cũng chỉ là bonus. Tôi sẽ cố gắng hết sức”.

Hướng tới vòng bán kết, tiền đạo của U22 Thái Lan tỏ rõ quyết tâm cùng đồng đội đăng quang trên sân nhà. Anh kêu gọi người hâm mộ tiếp lửa: “Ở bán kết, tôi mong người hâm mộ đến sân thật đông. Chúng tôi sẽ nỗ lực để vào chung kết và tặng chức vô địch cho người hâm mộ”.

Vượt xa Đình Bắc, sát thủ Thái Lan tuyên bố vô địch SEA Games 759568
Liệu có trận chung kết trong mơ giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan tại SEA Games 33?

Theo lịch thi đấu, U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Philippines ở bán kết 1 SEA Games 33 lúc 15h30 ngày 15/12 trên sân Rajamangala (Bangkok).Trận bán kết 2 diễn ra lúc 20h00 ngày 15/12, với U22 Thái Lan đối đầu một U22 Malaysia.

Nội dung liên quan

Cập nhật: 13h20 ngày 13/12

TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 66 43 28 137
2 Việt Nam Việt Nam 24 18 44 86
3 Indonesia Indonesia 20 28 24 72
4 Singapore Singapore 15 16 18 49
5 Philippines Philippines 11 16 35 62
6 Malaysia Malaysia 10 13 33 56
7 Myanmar Myanmar 2 9 7 18
8 Lào Lào 1 1 12 14
9 Brunei Brunei 0 1 3 4
10 Đông Timor Đông Timor 0 0 2 2
11 Campuchia Campuchia 0 0 0 0