Nội bộ Thái Lan ‘lục đục’ sau trận thua trước U22 Việt Nam

Thiên Phú Thiên Phú
Thứ sáu, 19/12/2025 09:24 AM (GMT+7)
A A+

Sau trận thua trước U22 Việt Nam tại chung kết SEA Games 33 môn Bóng đá nam, tập thể U22 Thái Lan lại nhận thêm đả kích khi bị chính cựu tuyển thủ Thái Lan xúc phạm nặng nề trên trang cá nhân.

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 2025 đã diễn ra theo kịch bản đầy cảm xúc và cũng vô cùng cay đắng với bóng đá Thái Lan. U22 Thái Lan khởi đầu như mơ khi áp đảo U22 Việt Nam ngay trong hiệp 1 và dẫn trước 2-0, tưởng như đã chạm tay vào tấm HCV trên sân nhà Rajamangala. Tuy nhiên, nhờ những sự thay người mang tính bước ngoặt của HLV Kim Sang-sik, U22 Việt Nam đã từng bước lật ngược thế cờ, gỡ hòa trong thời gian thi đấu chính thức trước khi hoàn tất màn lội ngược dòng thắng 3-2 sau 120 phút nghẹt thở vào tối 18/12.

U22 Việt Nam giành HCV Sea Games 33 môn Bóng đá nam với màn lội ngược dòng lịch sử.
U22 Việt Nam giành HCV Sea Games 33 môn Bóng đá nam với màn lội ngược dòng lịch sử.

Thất bại này không chỉ khiến giấc mơ vàng SEA Games của Thái Lan tan vỡ, mà còn kéo theo một làn sóng tranh cãi dữ dội trong nội bộ giới bóng đá xứ Chùa Vàng, bắt nguồn từ phát ngôn gây sốc của một cựu tuyển thủ quốc gia.

Ngay sau trận đấu, “Joe 5 mét” Sarayut Chaikamdee, cựu tiền đạo ĐT Thái Lan, người từng có thời gian chơi ở V-League, đã đăng tải dòng trạng thái trên mạng xã hội với ngôn từ cực kỳ gay gắt. Sarayut viết:

“Xin phép được lên tiếng với tư cách là một HLV giống như nhiều HLV khác, những người đã không nhận được cơ hội như vậy: ‘Tệ hại không thể tả!!’

Sarayut Chaikamdee chỉ trích U22 Thái Lan bằng những ngôn từ hết sức gay gắt.
Sarayut Chaikamdee chỉ trích U22 Thái Lan bằng những ngôn từ hết sức gay gắt.

Dù không nêu đích danh cá nhân nào, phát biểu này nhanh chóng được hiểu là nhắm vào ban huấn luyện và công tác chuẩn bị của đội tuyển Thái Lan, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng áo xanh đánh mất lợi thế lớn để rồi thua ngược Việt Nam trong hiệp phụ. Dòng trạng thái của Sarayut lập tức tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ, không chỉ từ người hâm mộ mà còn từ chính những cựu tuyển thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia.

Ở chiều ngược lại, nhiều tên tuổi lớn của bóng đá Thái Lan đã công khai bày tỏ sự không đồng tình với cách phát ngôn của Sarayut. Chukiat Noosarung, cựu tuyển thủ Thái Lan đã từng có thời gian chơi cho Hoàng Anh Gia Lai, thẳng thắn phản pháo lại dòng trạng thái của Sarayut Chaikamdee:

“Chắc mình anh là giỏi nhất nhỉ? Đừng cố tỏ ra thông minh quá mức. Còn chưa đá cho đội tuyển Thái Lan quá 50 trận đừng có làm lố. Vẫn còn cố khoe khoang rằng giỏi giang lắm à? Xin nói thẳng.”

Không dừng lại ở đó, Issawa Singthong, tuyển thủ Thái Lan từng có thời gian chơi cho CLB Đồng Tháp, tiếp tục lên tiếng với giọng điệu cứng rắn hơn:

“Joe Năm Mét à… xin hãy đăng bài trên Facebook với cái đầu tỉnh táo. Anh đang sống trong môi trường bóng đá Thái Lan, có danh tiếng như hôm nay cũng là nhờ các đàn anh, bạn bè và lớp đàn em trong màu áo Đội tuyển Thái Lan.”

Tranh cãi đang nổ ra trên MXH Thái Lan sau thất bại của U22 Thái Lan.
Tranh cãi đang nổ ra trên MXH Thái Lan sau thất bại của U22 Thái Lan.

Teeratep Winothai, cựu tuyển thủ Thái Lan từng có thời gian ăn tập ở lò Crystal Palace và Everton đã dùng những ngôn từ nhẹ nhàng hơn:

“Hãy động viên nhau đi, chửi bới nhau làm gì?Anh [Sarayut Chaikamdee] cũng là cựu tuyển thủ mà. Phân tích, phê bình thì được, chứ không phải mắng mỏ người ta. Khi anh còn thi đấu, anh cũng đâu thích bị người khác chửi. Hãy tôn trọng người khác một chút, họ đều là đàn anh của anh cả.”

Ở một góc nhìn khác, Prasert Changmool, người hùng từng ghi bàn thắng lịch sử giúp Thái Lan đánh bại Trung Quốc ngay trên sân khách tại ASIAD Bắc Kinh, lại chọn cách động viên ban huấn luyện:

“Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Việt Nam chuẩn bị đội hình tốt hơn chúng ta, phải chấp nhận chiến thắng của họ thôi…”

Sau thất bại trước Việt Nam, bóng đá Thái Lan không chỉ đối diện với nỗi đau mất chức vô địch SEA Games, mà còn bộc lộ những vết nứt trong cách nhìn nhận thất bại. Khi áp lực thành tích ngày càng lớn, cách ứng xử sau một trận thua có lẽ cũng là thước đo quan trọng cho bản lĩnh và văn hóa của cả một nền bóng đá.

Nội dung liên quan

Cập nhật: 11h30 ngày 19/12

TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 197 130 93 420
2 Indonesia Indonesia 80 93 103 276
3 Việt Nam Việt Nam 74 72 99 245
4 Singapore Singapore 48 51 69 168
5 Malaysia Malaysia 46 49 108 203
6 Philippines Philippines 41 59 126 226
7 Myanmar Myanmar 3 20 38 61
8 Lào Lào 2 9 22 33
9 Brunei Brunei 1 3 4 8
10 Đông Timor Đông Timor 0 0 3 3
11 Campuchia Campuchia 0 0 0 0