Tưởng như tiếp tục thống trị bơi lội SEA Games, Singapore đã trải qua cú sốc lớn ngay ngày thi đấu đầu tiên khi hàng loạt nội dung bị các đối thủ, trong đó có Việt Nam, vượt mặt.
Nếu đội tuyển bơi Singapore chưa cảm nhận hết mức độ nguy hiểm trước thềm SEA Games lần này thì họ đã nhận một cú sốc thực sự ngay trong ngày thi đấu đầu tiên (10/12) tại Trung tâm Thủy sinh Huamark. Các đối thủ từ Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines liên tục bám sát rồi vượt qua Singapore ở những nội dung mà họ từng thống trị suốt nhiều năm.
Singapore đã dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương bơi lội từ năm 2005 và những năm gần đây luôn giành vị trí số 1 với khoảng cách rất lớn. Tuy nhiên, HLV trưởng đội tuyển bơi quốc gia Gary Tan thừa nhận áp lực cạnh tranh ngày càng nặng nề, gọi kỳ SEA Games này là thách thức lớn nhất kể từ năm 2013, khi Singapore chỉ giành 12/32 bộ huy chương.
Theo The Strait Times, HLV trưởng đội tuyển bơi quốc gia Gary Tan chia sẻ: “Đặc biệt là các tuyển thủ nữ, họ bước vào một kỳ SEA Games khó khăn hơn nhiều so với những lần trước. Trình độ các đối thủ đã tăng lên rõ rệt và khoảng cách thu hẹp. Nhiều VĐV mới nổi từ khắp khu vực… nhưng chúng tôi sẽ đối mặt từng ngày và chiến đấu đến cùng.”
Trước đó, Trần Hưng Nguyên của Việt Nam tiếp tục củng cố sự thống trị ở nội dung hỗn hợp cá nhân nam, giành HCV 200m lần thứ tư liên tiếp với thời gian 2 phút 02,11 giây. Tuy nhiên, cú sốc lớn nhất thuộc về chung kết 200m bướm nữ, nội dung mà Quah Jing Wen của Singapore đã vô địch bốn kỳ SEA Games liên tiếp từ 2017. Dù dẫn đầu phần lớn thời gian, cô hụt hơi ở 50m cuối và bị vượt qua, về thứ ba với 2:13,88. HCV thuộc về Kamonchanok Kwanmuang (Thái Lan – 2:11,78), còn HC bạc thuộc về Võ Thị Mỹ Tiên (Việt Nam – 2:12,10).
Nữ kình ngư 24 tuổi của Thái Lan bật khóc nức nở trong khu hỗn hợp sau cuộc đua, chia sẻ trong nghẹn ngào: “Đây là nội dung rất đặc biệt đối với tôi. Đây là chiếc HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp, và từ đó tôi luôn cố gắng đuổi theo cảm giác chiến thắng ấy, nhưng dường như không thể chạm tới nữa. Tôi đã dồn hết mọi thứ mình có. Khi mọi người hỏi tôi cảm giác thế nào sau một cuộc đua tệ như vậy, khi gánh nặng kỳ vọng quá lớn… thật khó để diễn tả thành lời.”
Dù vậy, Singapore vẫn có điểm sáng khi Mikkel Lee giành HCV 100m tự do nam với thời gian 48,65 giây, còn Letitia Sim bảo vệ thành công ngôi vô địch 50m ếch nữ, phần nào xoa dịu ngày mở màn đầy biến động của đoàn bơi Singapore.
Cập nhật: 04h30 ngày 12/12
Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 12/12: Cải thiện số HCV
Bóng đá Việt Nam đại thắng, AFC gửi thông điệp đặc biệt