Đối đầu với ĐT Slovakia, các tuyển thủ Anh dù chiếm quyền kiểm soát bóng trên sân nhưng họ không thể xuyên thủng lưới đối phương dù chỉ một lần.
Nội dung chính
Rạng sáng nay 21/6, ĐT Anh đã trải qua trận đấu không hoàn hảo trước Slovakia. Gần như nắm thế trận trong hầu hết thời gian thi đấu, cùng với đó là 29 cú dứt điểm, thế nhưng Tam sư không thể có một bàn thắng và đành rời sân với tỉ số 0-0.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Roy Hodgson cho biết: "Đó là trận đấu rất thất vọng. Một lần nữa mọi chuyện diễn ra như một trò đùa, rất nhiều cơ hội được tạo ra nhưng chúng tôi không thể có một bàn thắng. Tôi cũng có chút thất vọng, nhưng tôi tin rằng các cầu thủ của tôi sẽ ghi bàn trong thời gian tới.
Nathaniel Clyne và Jordan Henderson đã có một trận đấu tốt, họ đã tạo cho mình cơ hội thi đấu nhiều hơn trong tương lai. Điều này cũng chứng minh chúng tôi có một đội hình mạnh. Ở trận đấu với xứ Wales, Daniel Sturridge và Jamie Vardy đã kết thúc trận đấu, các cầu thủ đã có những thay đổi tích cực.
Chúng tôi sẽ bị chỉ trích vì cầm quá nhiều bóng mà không ghi được bàn thắng, đó là điều hiển nhiên. Tất cả những gì tôi có thể nói là bàn thắng sẽ đến, chúng tôi có những cơ hội và đó chỉ là điều sớm muộn mà thôi."
Kết thúc với vị trí thứ 2 tại bảng B, ĐT Anh phải đối đầu với đội đứng thứ 2 bảng F. Nói về vấn đề này, HLV Hodgson cho biết: "Chúng tôi sẽ đụng độ đội đứng thứ 2 bảng F, chúng tôi rất vui nếu đó là Hungary. Tuy nhiên, dù đối thủ là bất cứ ai thì đó đều là một khó khăn lớn với tuyển Anh.