Từng đánh bại tuyển Việt Nam 3-0 ở vòng loại World Cup 2026 với chỉ 6 cầu thủ nhập tịch, Indonesia lần này sở hữu lực lượng hùng hậu hơn đáng kể. Tuy nhiên, "Đại bàng Garuda" vẫn bất lực trên sân nhà trước màn trình diễn thuyết phục của thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Sau thất bại 0-3 ngay trên sân Pakansari trước tuyển Việt Nam tại bảng A AFF Cup 2026, truyền thông Indonesia không khỏi chú ý đến một nghịch lý đáng suy ngẫm. Dù sở hữu tới 11 cầu thủ mang dòng máu nước ngoài trong danh sách đăng ký thi đấu, "Đại bàng Garuda" vẫn nhận trận thua đậm trước đối thủ từng bị họ đánh bại 3-0 ở vòng loại World Cup 2026.
Ở cuộc đối đầu tối 3/8, Indonesia đăng ký 11 cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc nước ngoài gồm Jordi Amat, Shayne Pattynama, Eliano Reijnders, Thom Haye, Ivar Jenner, Marc Klok, Ragnar Oratmangoen, Tim Geypens, Jens Raven, Mitchell Baker và Sandy Walsh. Trong số này, có tới 7 người đá chính, 2 cầu thủ được tung vào sân từ ghế dự bị, chỉ riêng Sandy Walsh không ra sân. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa hai lần chạm trán Việt Nam lại nằm ở kết quả, dù lực lượng nhập tịch của Indonesia hiện đông hơn rất nhiều.
Hai cái tên nhận nhiều kỳ vọng nhất là Thom Haye và Mitchell Baker đều không thể tạo ra khác biệt. Haye đang dẫn đầu danh sách kiến tạo AFF Cup 2026 với 3 lần "dọn cỗ", trong khi Baker được truyền thông ca ngợi là "sát thủ", "siêu tiền đạo", sở hữu chiều cao 1,96 m và cũng đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 4 bàn thắng. Dẫu vậy, cả hai đều hoàn toàn im tiếng trước hàng phòng ngự chắc chắn của tuyển Việt Nam.
Điều đáng chú ý là số lượng cầu thủ nhập tịch của Indonesia trong trận đấu này gần gấp đôi so với chiến thắng 3-0 trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình ngày 26/3/2024 tại vòng loại World Cup 2026. Khi đó, đội bóng xứ vạn đảo chỉ sử dụng 6 cầu thủ mang dòng máu nước ngoài gồm Ragnar Oratmangoen, Thom Haye, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, Jay Idzes và Rafael Struick. Trong trận đấu ấy, Idzes mở tỷ số còn Oratmangoen ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, góp phần tạo nên chiến thắng thuyết phục.
Dù vậy, Indonesia cũng không có trong tay lực lượng mạnh nhất. Do AFF Cup không thuộc hệ thống thi đấu chính thức của FIFA, các CLB không bắt buộc phải nhả người, khiến hàng loạt trụ cột như Maarten Paes, Emil Audero, Elkan Baggott, Calvin Verdonk, Kevin Diks, Jay Idzes, Nathan Tjoe-A-On, Rafael Struick, Miliano Jonathans, Ezra Walian, Adrian Wibowo hay Ole Romeny đều vắng mặt.
Ở phía bên kia chiến tuyến, tuyển Việt Nam cũng tăng cường đáng kể lực lượng nhập tịch so với cuộc đối đầu cách đây hai năm. Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc, Đặng Văn Lâm và Lê Giang Patrik đều góp mặt, trong đó Xuân Son ghi một bàn còn Patrik có ba pha cứu thua quan trọng để giữ sạch lưới. Bên cạnh yếu tố nhân sự, cả hai đội đều đã thay HLV kể từ lần gặp nhau tại Mỹ Đình, với Kim Sang Sik dẫn dắt tuyển Việt Nam còn Indonesia bước sang giai đoạn mới sau khi chia tay Shin Tae-yong. Những thay đổi ấy góp phần tạo nên cục diện hoàn toàn khác trong màn tái đấu mới nhất giữa hai đội.
Lịch thi đấu