Một ngôi sao đang lên của Brighton và tuyển Bỉ từng đứng trước lựa chọn rời bỏ bóng đá khi niềm tin cạn dần, nhưng lời cha đã giữ anh ở lại với hành trình này tới nay.
Maxim De Cuyper từng đứng rất gần quyết định từ bỏ bóng đá trong giai đoạn còn khoác áo trẻ Club Brugge, khi áp lực ở đội U18 khiến niềm tin của anh xuống thấp.
Theo tờ VoetbalPrimeur.be, hậu vệ người Bỉ chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với HUMO rằng bước ngoặt xảy ra khi anh được đôn lên U18. Từ một cậu bé chỉ xem bóng đá là niềm vui cùng bạn bè, De Cuyper bất ngờ phải đối mặt với những đòi hỏi hoàn toàn khác.
“Tôi đã chịu một cú đánh rất nặng về mặt tinh thần. Trong nửa năm đầu tiên đó, tôi không thi đấu một trận nào; thậm chí chẳng còn ai để mắt đến tôi.”
De Cuyper thừa nhận quãng thời gian ấy khiến anh đánh mất niềm vui với trái bóng và thực sự nghĩ đến chuyện dừng lại: “Không ai theo dõi tôi cả. Càng lớn, tôi càng ít tin rằng mình thực sự giỏi đến mức nào.”
Khi niềm tin ngày một cạn, lời nói của cha trở thành điểm tựa giữ anh ở lại: “Cha tôi nói: ‘Cha đã không hy sinh suốt từng ấy năm và đưa con đi khắp nơi chỉ để nhìn con bỏ cuộc lúc này. Hãy cố gắng vượt qua!’”
Những lời đó đến đúng lúc De Cuyper đứng trước lựa chọn rời xa bóng đá. Anh tiếp tục con đường đã bắt đầu từ Club Brugge, sau đó có quãng thời gian thi đấu cho Westerlo trước khi trở lại Brugge và khẳng định vị trí trong đội một. Tháng 7/2025, anh chuyển tới Brighton theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.
Hiện tại, hình ảnh ấy đã khác hẳn. De Cuyper đang khoác áo Brighton và ĐT Bỉ. Anh vừa đá trọn 90 phút trong chiến thắng 2-0 của Bỉ trước Ý ngày 25/9/2026 và nâng số lần khoác áo đội tuyển lên 26.
Câu chuyện của De Cuyper vì thế không chỉ nằm ở việc một cầu thủ từng suýt bỏ bóng đá. Điều đáng chú ý hơn là niềm tin vào chính mình từng biến mất, nhưng anh vẫn chọn bước tiếp sau những lời động viên từ gia đình.
Và với De Cuyper, quyết định ấy vẫn đang mở ra những chương mới tại Brighton cũng như trong màu áo ĐT Bỉ.
















