Chiến thắng kịch tính của CAHN trước Beijing Guoan đẩy bóng đá Trung Quốc đến nguy cơ sạch bóng tại các cúp châu Á mùa này.
Bóng đá Trung Quốc đang phải đối diện một trong những viễn cảnh tệ nhất trong lịch sử góp mặt tại đấu trường châu Á, khi toàn bộ đại diện của họ có nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng. Thất bại 1-2 của Beijing Guoan (Bắc Kinh Quốc An) trước CAHN ở Cúp C2 châu Á trở thành cú đánh mang tính chất định đoạt, khiến hy vọng cuối cùng của họ gần như khép lại hoàn toàn.
Tại trận đấu ở bảng E của AFC Champions League 2, Beijing Guoan khởi đầu thuận lợi khi tận dụng sai lầm của thủ môn Nguyễn Filip để mở tỷ số. Tuy nhiên, đại diện Trung Quốc không thể kết liễu trận đấu, phung phí hàng loạt cơ hội rõ ràng trước khi để CAHN vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai. Những phút thiếu tập trung đã khiến họ đánh mất lợi thế quan trọng.
CAHN chỉ cần một khoảnh khắc bùng nổ để trở lại cuộc chơi. Stephen Mauk gỡ hòa, rồi Đình Bắc tung cú dứt điểm quyết định ở phút 90 để hoàn tất màn lội ngược dòng 2-1. Thất bại này khiến Beijing Guoan đứng thứ ba, kém CAHN ba điểm và thua đối đầu trực tiếp, chính thức bị loại sớm dù vẫn còn một lượt trận chưa đấu.
Việc Guoan dừng bước khiến bóng đá Trung Quốc mất đi lá chắn cuối cùng tại Cúp C2, và áp lực dồn hết sang đấu trường Cúp C1 châu Á. Tuy nhiên, triển vọng tại đây thậm chí còn ảm đạm hơn. Ba đại diện của họ gồm Shanghai Port, Shanghai Shenhua và Chengdu Rongcheng đều đang lần lượt xếp cuối bảng, trở thành "kho điểm" cho các đối thủ trong khu vực khai thác.
Trong bối cảnh chỉ còn ba lượt trận và khoảng cách lên đến sáu điểm, khả năng Shanghai Port bị loại gần như chắc chắn. Shanghai Shenhua và Chengdu Rongcheng cũng không khá hơn, khi phong độ trồi sụt và chất lượng đội hình không đủ để tạo bất ngờ trước những đối thủ mạnh của Nhật Bản, Hàn Quốc hay Thái Lan đang cạnh tranh quyết liệt ở khu vực phía Đông.
Nếu không thể tạo cú lật ngược tình thế, bóng đá Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia hiếm hoi ở khu vực Đông Á bị loại sạch 100% đại diện chỉ sau vòng bảng. Trong khi Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam hay Singapore đều còn ít nhất một đội sáng cửa đi tiếp, sự rơi rụng toàn diện của các CLB Trung Quốc đang phản ánh một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng kéo dài nhiều năm.




Hoàng Nhiên

















