Hàng vạn cổ động viên đã đổ ra đường phố London bắn pháo sáng rực trời, tạo nên biển người hoành tráng đón chào tân vương Arsenal diễu hành rước cúp vô địch Ngoại hạng Anh.
23h15: Bữa tiệc khép lại một mùa giải đáng nhớ
Những chiếc xe buýt cuối cùng đã dừng bánh, khép lại lễ diễu hành mừng công của Arsenal. Tuy nhiên, bầu không khí ăn mừng tại Bắc London chắc chắn sẽ còn kéo dài, dù những chiếc áo đỏ trắng rồi cũng sẽ phải được giặt sạch sau ngày hội đáng nhớ này.

23h00: Calafiori khuấy động không khí trước tiệc mừng của Arsenal
Đoàn xe tiến vào khu vực sân Emirates, với Calafiori dẫn đầu những màn hô vang qua micro. Các cầu thủ sau đó đi qua cầu Danny Fiszman trước khi xuống xe buýt để tham dự buổi tiệc riêng cùng gia đình và những người thân thiết.
22h50: Rice tự trêu Arsenal bằng màn hô vang quen thuộc
Declan Rice khiến người hâm mộ thích thú khi cầm micro hô vang: "Lại là phạt cố định, ole ole!"
Tiền vệ người Anh hài hước nhắc đến những lời chỉ trích cho rằng Arsenal quá phụ thuộc vào các tình huống cố định trong mùa giải này.

22h30: Khoảnh khắc chiếc cúp xuất hiện đã nhận được sự hưởng ứng cuồng nhiệt nhất từ người hâm mộ. Khi chiếc cúp được nâng cao, cả khán đài như bùng nổ trong những tiếng reo hò và những tràng pháo tay không ngớt.

22h: Toàn đội chuẩn bị quay lại Emirates, xe buýt rẽ vào Upper Street để bắt đầu hành trình trở về sân

21h30: Arsenal “cháy” hết mình, các cầu thủ trên xe buýt phải dụi mắt vì khói pháo sáng dày đặc nhưng vẫn hò reo cuồng nhiệt cùng người hâm mộ


21h00: Khoảng 800.000 cổ động viên theo dõi và hòa vào dòng người ăn mừng tân vương Ngoại hạng Anh trên khắp đường phố London


20h50: Pháo sáng rực trời khiến cả London “nhuộm đỏ” khi người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng chức vô địch



20h40: Dàn sao nhảy múa, HLV Mikel Arteta và đội trưởng Martin Ødegaard tri ân người hâm mộ giữa không khí ăn mừng cuồng nhiệt tại London


Bất chấp nỗi đau từ thất bại nghiệt ngã trong trận chung kết Champions League trước Paris Saint-Germain vào đêm hôm trước, bầu không khí lễ hội chuẩn mực đã nhanh chóng quay trở lại với nửa đỏ thành London. Chiều nay (giờ địa phương), dàn sao Arsenal đã lập tức có mặt tại quê nhà để tham gia buổi lễ rước cúp vô địch Ngoại hạng Anh đầy cảm xúc. Đây là danh hiệu quốc nội lịch sử, chấm dứt cơn khát vàng kéo dài đúng 22 năm của Pháo thủ sau khi xuất sắc lật đổ ách thống trị của Manchester City.
Sức hút của nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đã khiến toàn bộ khu vực Bắc London hoàn toàn tê liệt. Theo ghi nhận từ tờ The Guardian, số lượng người hâm mộ đổ ra các ngả đường để nhìn ngắm chiếc cúp bạc đã tăng từ 500.000 lên tới con số kỷ lục 800.000 người.
Biển người hân hoan liên tục bắn pháo sáng, tạo nên những dải khói màu đỏ rực rỡ đặc trưng bao phủ khắp các tuyến phố nơi xe buýt hai tầng mui trần của đội bóng đi qua. Sức nóng từ đám đông lớn đến nỗi cảnh sát London phải ra thông báo phong tỏa toàn bộ các tuyến đường xung quanh sân vận động Emirates cho đến tận đêm muộn để đảm bảo an toàn.
Ngọc Thanh
















