Nước mắt của Thom Haye và đồng đội nói lên tất cả - tuyển Indonesia đã khép lại hành trình vòng loại World Cup 2026, trong nỗi đau nghẹn ngào sau thất bại 0-1 trước Iraq.
Rạng sáng 12/10, trên sân King Abdullah Sports City, Indonesia bước vào trận đấu then chốt với Iraq tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á. Họ cần một chiến thắng để níu giữ hy vọng, nhưng bàn thắng duy nhất của Zidane Iqbal ở phút 76 đã dập tắt mọi nỗ lực của thầy trò HLV Patrick Kluivert. Khi trọng tài Ma Ning thổi còi mãn cuộc, sân đấu chìm trong im lặng - còn trên mặt cỏ, các cầu thủ Indonesia gục ngã, vỡ òa trong cảm xúc.
Hình ảnh tiền vệ Thom Haye - người đá chính trọn 90 phút - bật khóc nức nở ngay sau tiếng còi kết thúc đã khiến hàng triệu người hâm mộ nghẹn lòng. Máy quay ghi lại khoảnh khắc anh quỵ xuống, nước mắt trào ra không thể kìm nén. Đội trưởng Jay Idzes nhanh chóng chạy đến ôm lấy Haye để an ủi.
Đáng xúc động hơn, các cầu thủ Iraq, trong đó có Ali Jasim, cũng tiến lại gần, nhẹ nhàng vỗ vai động viên đối thủ. “Cậu ấy đã chiến đấu hết mình. Những giọt nước mắt đó là minh chứng cho niềm tự hào của Indonesia”, một phóng viên thể thao bình luận trên sóng truyền hình.
Thom Haye - tiền vệ gốc Hà Lan hiểu rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng trong sự nghiệp để anh cùng Indonesia mơ về World Cup. Ở tuổi 30, anh đã dành toàn bộ tâm huyết cho đội tuyển, và thất bại lần này là đòn giáng nặng nề về tinh thần. “Chúng tôi đã cống hiến tất cả, nhưng đôi khi bóng đá thật nghiệt ngã. Tôi chỉ muốn thấy Indonesia tiến xa hơn nữa”, Haye chia sẻ ngắn gọn sau trận đấu, trong nước mắt.
Không chỉ Haye, nỗi thất vọng lan khắp đội hình Indonesia. Miliano Jonathans - tài năng 20 tuổi đang khoác áo FC Utrecht cúi gằm mặt, dùng áo che đi giọt nước mắt. Tiền đạo Ole Romeny ngồi lặng im trên mặt cỏ, còn hậu vệ Kevin Diks cúi đầu, không nói nên lời. Ngay cả HLV Patrick Kluivert cũng không giấu nổi cảm xúc, ông lấy khăn che mặt khi tiếng còi vang lên, rồi lặng lẽ rời sân trong tràng vỗ tay cảm thông từ khán đài.
Hai thất bại liên tiếp trước Saudi Arabia (2-3) và Iraq (0-1) khiến Indonesia đứng cuối bảng B, chính thức dừng bước. Trong khi đó, tấm vé dự World Cup trực tiếp sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Iraq và Saudi Arabia.




Ngọc Thanh

















