Một lần nữa, MU đánh rơi chiến thắng và khiến HLV Ruben Amorim thất vọng vì lỡ cơ hội vào Top 5 Ngoại hạng Anh trong trận đấu đầy kịch tính tại Old Trafford. Quỷ đỏ giờ thật tệ. Ngay cả khi không phải thi đấu ở cúp châu Âu, CLB này cũng đang khiến cho các fan như đi trên băng mỏng.
Manchester United đã bỏ lỡ cơ hội vàng để vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau khi để West Ham gỡ hòa trong những phút cuối tại Old Trafford. Đây rõ ràng là điều mà Ruben Amorim không thể hài lòng. Về tổng thể, MU hoàn toàn có thể làm tốt hơn nhưng cho tới lúc này, họ vẫn cứ nửa vời một cách đáng thất vọng. Đây là một kết quả phản ánh sự thiếu ổn định của Quỷ đỏ dưới thời huấn luyện viên Ruben Amorim, khi đội bóng tiếp tục mắc những sai lầm cũ kỹ dù đã có những dấu hiệu tiến bộ nhất định.
Trận đấu diễn ra với kịch bản quen thuộc khi Man Utd không thể duy trì lợi thế dẫn bàn. Diogo Dalot là người khai thông bế tắc cho đội chủ nhà nhờ một chút may mắn. Tuy nhiên, ác mộng từ các tình huống cố định lại một lần nữa ám ảnh đội chủ sân Old Trafford. Bàn thua là minh chứng rõ ràng cho điểm yếu trong khâu phòng ngự của Man Utd, đặc biệt là ở các tình huống bóng chết, điều mà họ vừa tự tin nhắc đến trước trận đấu. HLV Ruben Amorim không giấu nổi sự thất vọng bên ngoài đường biên. Thay vì sự tức giận như trận gặp Everton, lần này là một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lên các cầu thủ Man Utd khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
Có thể hiểu, Amorim không biết sẽ nên nói gì còn dàn sao MU thì cũng chẳng biết nên phản ứng như thế nào cho đúng. Đôi lúc người ta cũng tự hỏi, hàng thủ MU như vậy mà chống bóng bổng kém vậy sao? Về mặt nhân sự, Man Utd gặp khó khăn khi thiếu vắng những trung vệ sở hữu chiều cao ấn tượng như Matthijs de Ligt và Harry Maguire. Tài năng trẻ Ayden Heaven, trong lần đầu đá chính tại Ngoại hạng Anh, đã có một ngày thi đấu vất vả khi liên tục bị tiền đạo kỳ cựu Callum Wilson khai thác.
Sau trận, Amorim đã chỉ trích các cầu thủ về sự thiếu tập trung này và thừa nhận sự tức giận của mình. Vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha vắn tắt sự khó chịu với tỷ số 1-1 này bằng sự ngắn gọn: "Tức giận và thất vọng, chỉ có vậy."
Amorim cũng chỉ trích pha ghi bàn của West Ham, khi bóng dường như vô hại nhưng lại vượt qua đầu Leny Yoro, dẫn đến một quả phạt góc. Để rồi Magassa đã tận dụng cơ hội, ghi bàn gỡ hòa cho đội bóng thành London: "Sau khi mở tỷ số, chúng tôi đã để thua trong nhiều pha tranh chấp bóng hai. Chúng tôi cần phải làm tốt hơn trong những tình huống như vậy. MU không thể để một đội bóng cao to như vậy có được cơ hội phạt góc như thế. Ngay cả khi họ có cơ hội, chúng tôi cũng cần có cách ứng phó kịp thời".
Nếu tính ra, MU phải sớm sa thải chuyên gia cố định của CLB bởi người này quá tồi. Hãy nhìn sang Arsenal mà học hỏi.Họ ít khi bị đe dọa các pha bóng bổng, cố định còn MU thì trận nào cũng có. Trên hàng công, dù Joshua Zirkzee, Amad Diallo và Bruno Fernandes đều có những nỗ lực dứt điểm, nhưng sự sắc bén cần thiết để kết liễu trận đấu vẫn là điều xa xỉ. Tại sao những kết quả dưới kỳ vọng này cứ lặp đi lặp lại? Câu trả lời có thể bắt nguồn từ khoảng cách rõ rệt giữa những cầu thủ giỏi nhất của Amorim và dàn dự bị trong đội hình.
Patrick Dorgu và Manuel Ugarte là hai cầu thủ mà HLV người Bồ Đào Nha thường mô tả là "gặp khó khăn" trong mùa giải này nhưng không thể nói là họ bất tài? Còn đó Mainoo nhưng sao Amorim lại cứ không dùng. Không dùng mà chẳng bán lại còn tuyên bố vẫn trong kế hoạch của ông. Như vậy khác gì Amorim đang "tự vả" vào chính mình?
Cựu đội trưởng MU là Roy Keane, cũng không giấu được sự thất vọng khi chứng kiến đội bóng cũ đánh rơi chiến thắng trước West Ham: "Sau khi có bàn dẫn trước, bạn đang chơi với một đội nằm trong nhóm ba đội cuối bảng, nhưng lại giảm nhịp độ. Tại sao lại như thế? Bạn đang dẫn 1-0 cơ mà?".
Đồng quan điểm, Gary Neville cũng nhấn mạnh: "Khi bạn đang dẫn 1-0 và để trận đấu trôi qua mà không tỏ ra quyết liệt, bạn không bao giờ cảm thấy an toàn. Đó chính là điều đã xảy ra hôm nay. Những sự thay đổi của Amorim không hề giúp ích mà chỉ làm trận đấu mất nhịp".
Như vậy vấn đề của MU chẳng phải là việc riêng của từng cầu thủ mà chính Amorim cũng đang "lạc lối". CĐV MU hi vọng đội nhà sẽ trở lại với đấu trường Champions League ở mùa giải tới nhưng nhìn cách CLB này đã và đang thi đấu, có bao nhiêu người còn mong đợi điều này sẽ xảy ra? Đành rằng "nước đến đâu, tát bờ đến đó" nhưng phải có thực lực, sự quyết tâm và bản lĩnh thì hãy chơi ở Champions League.
Nhiều CLB hay chơi ở Champions League còn chật vật, huống gì đội bóng thiếu ổn định như MU. Đừng suy nghĩ tới Champions League làm gì. Bởi lẽ, nếu bằng một cách thần kỳ nào đó, MU giành được quyền tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa sau, thì lịch thi đấu 2 trận/tuần cũng sẽ đưa họ sớm rơi vào khủng hoảng mà thôi.
Với lịch thi đấu dày đặc của tháng 12, việc đánh rơi điểm số ngay trên sân nhà trước một West Ham đang khủng hoảng là một bước lùi đáng báo động cho tham vọng dự Champions League của thầy trò Ruben Amorim. MU có chuyển mình được hay không nằm ở giai đoạn này và đầu năm mới 2026. Nếu MU không thể vượt lên, giai đoạn còn lại của CLB này sẽ gian nan không tưởng.
Duy mai

















