Cựu tuyển thủ Pháp Jérôme Rothen cho rằng Kylian Mbappe đang được ưu ái “đặc quyền” tại Les Bleus, điều có thể gây rắc rối trong phòng thay đồ nếu tuyển Pháp rơi vào giai đoạn khó khăn.
Tiền đạo 26 tuổi tiếp tục tỏa sáng khi Pháp giành vé dự World Cup 2026 với chiến thắng trước Ukraine. Mbappe lập cú đúp, trong đó có pha Panenka, còn Michael Olise và Hugo Ekitike cũng góp công. Với màn trình diễn tại Parc des Princes, Mbappe đã đạt cột mốc 400 bàn trong sự nghiệp, trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử chạm mốc này.
Tuy nhiên, trước trận đấu cuối vòng loại World Cup gặp Azerbaijan, Mbappe rời đội theo diện phòng ngừa sau khi bị đau mắt cá. Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) ra thông báo: “Manu Kone, Eduardo Camavinga và Kylian Mbappe được trả về CLB. Đội tuyển sẽ bay đến Baku mà không có bộ ba này. Kone bị treo giò, Camavinga bị căng cơ gân khoeo, còn Mbappe vẫn bị viêm mắt cá phải và cần kiểm tra thêm. Anh sẽ được đánh giá tại Madrid.”
Dù vậy, Rothen đặt dấu hỏi về lý do rút lui của Mbappe, và cảnh báo rằng việc ưu ái sẽ chỉ được chấp nhận chừng nào tuyển Pháp còn thắng. Phát biểu trên Mundo Deportivo, cựu sao PSG nói: “Trong phút 80, khi đang dẫn 4-0, tất cả đều tự hỏi: ai sẽ ‘giả vờ chấn thương’ để khỏi phải bay sang Baku? Mbappe là đội trưởng, được ưu ái cũng đúng thôi. Nhưng anh ấy còn có đồng đội. Tất cả những người còn lại đều mệt, đều không muốn đá trận vô nghĩa này nhưng họ vẫn phải đi.”
Rothen nhấn mạnh: “Khi thắng, chẳng ai nói gì. Nhưng khi mọi thứ bắt đầu trật nhịp, những quyết định như vậy sẽ gây hệ lụy. Tôi tin có không ít cầu thủ đã chán ngấy sự ưu ái này.”
Tuyển Pháp hướng đến trận cuối vòng loại với mục tiêu giành thêm một chiến thắng, khi đã thắng 4/5 trận và ghi 13 bàn. Trong khi đó, Real Madrid đang lo lắng trước khả năng Mbappe vắng mặt ở La Liga cuối tuần sau. Đội bóng của Xabi Alonso sẽ làm khách Elche vào ngày 23/11 và cần giữ khoảng cách với Barcelona. Los Blancos đang dẫn đầu với 10 thắng sau 12 trận. Mbappe đang có phong độ bùng nổ mùa này với 13 bàn ở La Liga và 5 bàn sau 4 trận Champions League, chỉ kém Victor Osimhen (6).




NB


















