Huấn luyện viên Daniel Farke mới đây khẳng định, thủ thành Gianluigi Donnarumma đã giả vờ đau để tạo cơ hội cho Pep Guardiola tranh thủ chỉ đạo chiến thuật, trong thời điểm Leeds có khả năng tạo ra bất ngờ tại Etihad.
Kết thúc hiệp 1, Man City bước vào giờ nghỉ với lợi thế lớn khi dẫn 2-0 nhờ các pha lập công của Phil Foden và Josko Gvardiol. Nhưng hiệp 2 chứng kiến sự vùng lên mạnh mẽ của Leeds. Dominic Calvert-Lewin và Lukas Nmecha liên tiếp ghi bàn giúp Leeds thắp lên hi vọng tạo ra cú sốc tại Etihad. Chỉ đến khi Foden hoàn tất cú đúp ở phút 90+1 giúp Man City thắng trận để leo lên vị trí thứ 2 Premier League.
Phát biểu sau trận, huấn luyện viên Pep Guardiola nói với BBC Sport: "Việc Daniel Farke thay đổi chiến thuật ở hiệp 2 với những đường bóng dài cho Calvert-Lewin và những pha di chuyển phía sau của Nmecha khiến mọi thứ trở nên khó khăn. Cảm xúc đó là một phần của bóng đá. Chúng tôi có cơ hội và cuối cùng cũng tìm được bàn thắng quyết định”.
Về phía Leeds, HLV Daniel Fake không vui. Điểm khiến Farke phẫn nộ diễn ra ở phút gần 60 khi Donnarumma nằm sân ra hiệu cần chăm sóc. Trong quãng nghỉ này, Guardiola lập tức gọi cả 10 cầu thủ còn lại để điều chỉnh chiến thuật, sau khi Leeds đang chơi thăng hoa. Dù trận đấu tiếp tục diễn biến hấp dẫn và Leeds kịp gỡ hòa, Farke vẫn cho rằng hành động của thủ môn người Italia đi ngược tinh thần fair-play, dù không vi phạm luật.
Ông chia sẻ: “Ai cũng hiểu vì sao cậu ấy ngồi xuống như thế đúng không? Đó chẳng phải điều khó đoán. Nó nằm trong luật và rất khôn ngoan. Tôi có thích không? Có phù hợp tinh thần thể thao không? Tôi xin giữ lại câu trả lời cho mình. Tôi hỏi trọng tài thứ tư xem có thể làm gì không, và câu trả lời là không”.
Farke nhấn mạnh rằng lỗ hổng nằm ở chỗ thủ môn có thể nằm sân mà không bị buộc phải rời sân như cầu thủ khác. Đó là điều rất rất khó sửa đổi: “Nếu bạn muốn tận dụng để họp đội mini, chỉ có thủ môn mới làm được mà thôi. Tôi không chỉ trích Pep, ông ấy là huấn luyện viên giỏi nhất thế giới và nếu có cơ hội làm vậy, tôi cũng làm. Nhưng rõ ràng ai cũng thấy chuyện gì đang diễn ra”.
Dù trắng tay rời Manchester và kéo dài chuỗi thua lên 4 trận nhưng Fake hi vọng đội nhà sẽ chơi hay hơn để bứt phá trong giai đoạn cuối năm: "Chúng tôi không đến đây để nhận lời khen. Leeds bước vào các trận đấu với mục tiêu duy nhất là giành điểm. Tôi tự hào về các cầu thủ. Chúng tôi xứng đáng gỡ hòa. Cả hai đội đều có thể thắng. Thật tiếc cho các cầu thủ của tôi, họ xứng đáng có điều gì đó. Nhưng họ nên tự tin vào cách phản ứng sau khi bị dẫn trước. Leeds cần những màn trình diễn như vậy cho hành trình sắp tới".




Duy mai


















