Barcelona tiếp tục khẳng định phong độ ấn tượng dưới thời Hansi Flick khi đánh bại Atletico Madrid 3-1 tại Camp Nou rạng sáng 3/12 (giờ Việt Nam), trong khuôn khổ vòng đấu mới nhất của La Liga.
Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh buồn bã, thậm chí như sắp bật khóc sau trận gặp Alaves cuối tuần trước, Hansi Flick lần này xuất hiện với tâm trạng rạng rỡ. Nhà cầm quân người Đức liên tục mỉm cười khi chứng kiến các học trò áp đảo đối thủ, tạo ra thế trận chủ động và tận dụng tốt những cơ hội có được. Các bàn thắng của Raphinha, Dani Olmo và Ferran Torres giúp đội chủ sân Camp Nou có chiến thắng thuyết phục, đồng thời gửi lời khẳng định mạnh mẽ đến phần còn lại của La Liga.
Phát biểu sau trận, Hansi Flick không giấu nổi sự hài lòng: “Tôi nghĩ màn trình diễn của toàn đội hôm nay ở một đẳng cấp khác. Chúng tôi đối đầu một đội bóng rất mạnh, nhưng toàn đội đã chiến đấu cùng nhau, đó là điều tôi thấy rõ nhất. Thật tuyệt vời, thật xuất sắc.”
Flick cho biết ông đặc biệt hài lòng khi nhiều cầu thủ mới hoặc vừa trở lại sau chấn thương bắt đầu tìm lại cảm giác thi đấu. Ông chia sẻ: “Tôi rất hài lòng. Điều quan trọng là những cầu thủ mới dần bắt nhịp. Có vài người chưa đạt 100% thể trạng nên chúng tôi buộc phải xoay tua. Nhờ vậy, đội đã kiểm soát trận đấu tốt hơn, tạo ra nhiều khoảng trống hơn. Một ngày thi đấu rất tích cực.”
Một trong những điểm sáng lớn nhất của Barca ở trận này chính là Raphinha. Ngôi sao người Brazil không chỉ ghi bàn mà còn liên tục tạo ra đột biến trong các pha lên bóng. Tuy phải rời sân sớm hơn dự kiến, anh vẫn nhận được lời khen đặc biệt từ ông thầy người Đức. Ông nói thêm:
“Raphinha là cầu thủ cực kỳ quan trọng với chúng tôi. Việc cậu ấy trở lại mang ý nghĩa lớn cho toàn đội. Hôm nay Raphinha chơi rất hay và cậu ấy cũng đã cho thấy điều đó ở trận trước. Tôi thực sự hạnh phúc.”
Flick cũng trấn an người hâm mộ khi Pedri rời sân với dấu hiệu mệt mỏi nhưng không gặp vấn đề nghiêm trọng. Trong khi đó, Dani Olmo, người ghi một bàn thắng quan trọng, sẽ được kiểm tra thêm để xác định tình trạng. HLV người Đức xác nhận:
“Pedri thì ổn, chỉ hơi mệt một chút. Riêng Olmo, chúng ta phải chờ kiểm tra vào ngày mai. Dù sao, chiến thắng trước một đối thủ như Atletico luôn mang đến sự tự tin lớn.”
Nhờ chiến thắng này, Barcelona tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga với khoảng cách 4 điểm so với Real Madrid.Đội bóng xứ Catalonia sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, bởi ngay cuối tuần này họ sẽ hành quân đến sân Benito Villamarín để đối đầu Real Betis, một thử thách không hề dễ dàng.
NB


















