Huấn luyện viên Luis Enrique phản ứng gay gắt với pha bóng thô bạo của Lamine Camara nhằm vào thủ môn Lucas Chevalier trong trận Paris Saint-Germain thua 0-1 trước Monaco tại Ligue 1 2025/26.
PSG hành quân đến sân Louis II của Monaco với tinh thần hưng phấn sau chiến thắng 5-3 trước Tottenham ở Champions League hồi giữa tuần. Khi trận đấu đang diễn ra cân bằng, xuất hiện tình huống có thể thay đổi cục diện trận đấu. Cụ thể, tiền vệ Camara của Monaco lao vào Lucas Chevalier với tốc độ rất nhanh và lực tác động mạnh, đạp thẳng vào mắt cá chân phải của thủ môn trẻ. Trọng tài Clement Turpin chỉ rút thẻ vàng và VAR không vào cuộc và quyết định này khiến khu kỹ thuật PSG phẫn nộ.
Chevalier đau đớn và đội ngũ y tế phải vào sân ngay lập tức. Trong chốc lát, người ta lo ngại mùa giải của thủ thành 22 tuổi có thể khép lại. Sau vài phút được chăm sóc, Chevalier bất ngờ có thể tiếp tục thi đấu.
Trả lời BeIN Sports sau trận, anh thừa nhận mức độ nghiêm trọng của pha va chạm như sau: "Đó là tình huống mà mắt cá chân của tôi đã gặp vấn đề. Tôi nghĩ mọi người đều đã thấy. Sự nghiệp của tôi hôm nay có thể đã rẽ sang hướng khác. Tôi thật sự rất may mắn. Tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện đã qua, nhưng có những tình huống cầu thủ cần tránh và không tới mức phải xuất hiện những pha bóng như vậy. Hôm nay tôi biết mình may mắn đến mức nào khi vẫn có thể chơi bóng hàng tuần”.
Về phần mình, Luis Enrique cũng không thể che giấu sự khó chịu: “Cậu ấy đã quá may mắn hôm nay. Tôi không muốn nói thêm vì đó không phải công việc của tôi, nhưng thật khó tin. Lucas Chevalier đã cực kỳ may mắn”.
Về diễn biến trận đấu, Monaco là đội chiếm ưu thế trong phần lớn hiệp một. Chevalier dù bị đau vẫn phải liên tục cứu thua trước sức ép của đội chủ nhà. PSG thi đấu rời rạc, chậm chạp và thiếu sự sắc bén từng thể hiện trước Tottenham. Các đường bóng hỏng ăn xuất hiện thường xuyên, nhiều lần khiến họ rơi vào thế bị động và thất bại.
Chevalier cũng thừa nhận màn trình diễn thiếu thuyết phục của toàn đội trên Ligue 1 khi bại trận trước Monaco: "Ngày hôm nay có nhiều tình huống không như chúng tôi mong đợi. PSG thi đấu thiếu quyết liệt, mất bóng khá ngớ ngẩn. Chúng tôi không đạt 100% phong độ. Monaco sắc sảo hơn. Chúng tôi cố gắng trong 10 phút cuối nhưng không đủ. Mùa này chúng tôi gặp quá nhiều chấn thương và phải chơi với mật độ dày đặc, khác hẳn mùa trước. PSG sẽ cần ngồi lại và rút kinh nghiệm. Mùa bóng còn dài nhưng chúng tôi cần hạn chế mất điểm không cần thiết".
Duy mai

















