Rodrigo De Paul không muốn người hâm mộ đếm ngược từng trận còn lại của Lionel Messi ở World Cup. Trước cuộc đối đầu Cape Verde vào 5h00 ngày 4/7, tiền vệ được gọi vui là “vệ sĩ của Messi” chỉ mong tất cả biết tận hưởng từng khoảnh khắc cuối cùng bên biểu tượng vĩ đại nhất.
Lionel Messi có thể đang bước vào kỳ World Cup cuối cùng trong màu áo Argentina. Ở ngưỡng tuổi 40, anh vẫn là trung tâm trong hành trình bảo vệ ngôi vương của Albiceleste, vẫn ghi bàn, vẫn tạo ảnh hưởng và vẫn khiến cả đất nước Argentina dõi theo từng bước chạy.
Nhưng với Rodrigo De Paul, điều quan trọng nhất lúc này không phải là đếm xem Messi còn bao nhiêu trận, còn bao nhiêu cơ hội hay còn bao lâu nữa trước ngày chia tay đội tuyển. De Paul muốn người dân Argentina, và cả những ai yêu mến Messi, tận hưởng từng khoảnh khắc còn được chứng kiến anh thi đấu.
“Với tôi, điều quan trọng nhất là tận hưởng Leo Messi mỗi ngày, giống như mọi người dân Argentina. Chúng ta thường chỉ trân trọng mọi thứ hơn khi không còn có nó nữa. Nhưng lúc này, tất cả chúng tôi đang tận hưởng việc có anh ấy bên cạnh.” De Paul chia sẻ trước trận gặp Cape Verde ở vòng 1/16 World Cup 2026.
De Paul là một trong những người thân thiết nhất với Messi trong đội tuyển Argentina. Anh từng được người hâm mộ gọi là “vệ sĩ của Messi” vì luôn xuất hiện bên cạnh, bảo vệ và hỗ trợ đội trưởng cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Với De Paul, Messi không chỉ là thủ quân hay biểu tượng vĩ đại nhất của bóng đá Argentina. Anh còn là một người bạn đặc biệt.
“Việc là một người bạn tốt của Lionel Messi có ý nghĩa rất lớn với tôi. Tôi xem mình là người rất may mắn khi được ở đó, chia sẻ những khoảnh khắc với anh ấy cả trong và ngoài sân cỏ” De Paul nói.
Messi đang có phong độ ấn tượng tại World Cup 2026. Anh dẫn đầu danh sách ghi bàn với 6 pha lập công sau 3 trận, trong đó có cú hat-trick ở trận ra quân gặp Algeria. Dù vậy, càng tiến sâu vào giải, câu chuyện về “kỳ World Cup cuối cùng” của Messi càng được nhắc đến nhiều hơn.
De Paul không phủ nhận cảm xúc ấy. Nhưng anh muốn Argentina nhìn Messi bằng sự biết ơn thay vì nỗi lo chia tay.
Bên cạnh câu chuyện về Messi, tiền vệ 32 tuổi cũng thừa nhận Argentina khá bất ngờ khi đối thủ ở vòng knockout là Cape Verde. Theo tính toán ban đầu, nhà đương kim vô địch từng nghĩ họ có thể chạm trán Tây Ban Nha hoặc Uruguay, những đội bóng giàu truyền thống và sở hữu nhiều ngôi sao lớn.
Tuy nhiên, Cape Verde đã tạo nên bất ngờ khi vượt qua vòng bảng với vị trí nhì bảng H. De Paul vì thế cảnh báo Argentina không được phép xem nhẹ đại diện châu Phi.
Với De Paul, kinh nghiệm từng vô địch World Cup không đồng nghĩa Argentina có thể bước vào vòng knock-out một cách nhẹ nhàng. Anh hiểu rõ cảm xúc ở những trận đấu sinh tử luôn rất khác biệt.
“Những cảm xúc ở vòng Knockout luôn rất mạnh. Bạn không bao giờ biết chúng sẽ tạo ra tác động thế nào. Kinh nghiệm giúp bạn kiểm soát chúng tốt hơn, nhưng sau cùng, cảm xúc vẫn là cảm xúc và bạn phải tôn trọng điều đó.” De Paul nói.
Trận gặp Cape Verde vì thế không chỉ là bước khởi đầu của Argentina ở vòng knock-out World Cup 2026. Đó còn là một chương nữa trong hành trình mà người hâm mộ hiểu rằng mỗi lần Messi bước ra sân lúc này đều có thể trở thành một phần của ký ức cuối cùng.
FIFA vào cuộc điều tra Argentina, 4 cái tên đầu tiên lộ diện
Chủ tịch FIFA bay vòng quanh Trái Đất 2,5 lần trong World Cup
Messi phá vỡ im lặng sau chung kết World Cup, ẩn ý về lời chia tay?
CHÍNH THỨC: Đình Bắc ký hợp đồng mới ngay trước AFF Cup 2026
CHÍNH THỨC: FIFA thu hồi cúp vàng World Cup 2026 từ Tây Ban Nha
CHÍNH THỨC: Xác định 6 nước đầu tiên tham dự World Cup 2030