Lịch thi đấu World Cup

Xem chi tiết →

HLV Bỉ bất lực: Sút như thế thì sao ghi bàn?

Vinh Hoàng Vinh Hoàng
Thứ hai, 22/06/2026 13:44 PM (GMT+7)
A A+

HLV Rudi Garcia không giấu sự thất vọng sau khi tuyển Bỉ bị Iran cầm hòa 0-0 tại World Cup. Nhà cầm quân 62 tuổi thừa nhận đội bóng của ông quá phung phí cơ hội và buộc phải thắng New Zealand ở lượt trận cuối.

Tuyển Bỉ tiếp tục gây thất vọng tại World Cup 2026 khi bị Iran cầm hòa 0-0 ở lượt trận thứ hai bảng G. Kết quả này khiến đội bóng được đánh giá cao nhất bảng mới chỉ có 2 điểm sau 2 trận, qua đó tự đẩy mình vào thế khó trước lượt đấu cuối.

Trước Iran, Bỉ kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, các chân sút của HLV Rudi Garcia liên tục bỏ lỡ hoặc bị thủ môn Alireza Beiranvand cản phá.

Thủ thành của Iran một lần nữa có mặt đúng lúc để cản phá. Nguồn VTV

Sau trận đấu tại Los Angeles, Garcia thừa nhận vấn đề lớn nhất của Bỉ nằm ở khả năng tận dụng cơ hội.

Chúng tôi có thể thắng Iran với cách biệt 3 bàn, nhưng đã không đủ hiệu quả. Chúng tôi có nhiều cú dứt điểm. Nhưng khi bạn không ghi bàn, bạn không thể thắng trận.”, HLV tuyển Bỉ nói.

db248b7a-d59f-4225-889b-be4ff5c651f8

Theo Garcia, Bỉ đã triển khai đúng kế hoạch trước một Iran chủ động chơi thấp và chờ thời cơ phản công. Vấn đề là đội bóng châu Âu không thể biến thế trận áp đảo thành bàn thắng.

“Chúng tôi kiểm soát trận đấu. Về mặt chiến thuật và kế hoạch thi đấu, toàn đội đã chơi đúng như mong muốn. Nhưng chúng tôi quá phung phí và thiếu hiệu quả”, ông nói thêm.

Khó khăn của Bỉ càng lớn hơn khi hậu vệ Nathan Ngoy nhận thẻ đỏ ở giữa hiệp hai sau tình huống kéo ngã Mehdi Taremi, trong pha bóng tiền đạo Iran có cơ hội thoát xuống.

Garcia cho rằng đó là sai lầm có thể hiểu được với một cầu thủ trẻ. Dù vậy, ông vẫn dành lời khen cho phản ứng của các học trò khi Bỉ phải chơi thiếu người trong khoảng 30 phút cuối trận.

HLV Bỉ: Sút như thế thì sao ghi bàn? 855068
Chiếc thẻ đỏ tai hại của Ngoy

Garcia cũng chỉ ra Beiranvand là lý do quan trọng khiến Bỉ không thể giành 3 điểm. Thủ môn Iran có hàng loạt pha cứu thua, trở thành nhân vật nổi bật nhất trận và giúp đội bóng châu Á giành 1 điểm quý giá.

Dù khởi đầu không như kỳ vọng, Garcia khẳng định quyền tự quyết vẫn nằm trong tay Bỉ. Ở lượt trận cuối, họ sẽ gặp New Zealand, đội vừa thua Ai Cập 3-1.

Có những lúc bạn phải thắng, và trong tình huống này, chúng tôi buộc phải thắng”, Garcia nói.

Từ vị thế ứng viên hàng đầu bảng G, Bỉ giờ phải bước vào trận cuối với áp lực rất rõ ràng: thắng để tự cứu mình.

HLV Bỉ: Sút như thế thì sao ghi bàn? 855069
All Whites sẽ là thử thách tiếp theo của ĐT Bỉ
Theo dõi Thethao247 trên
TRENDING
MỚI NHẤT