12 năm sau cú phạt đền gây tranh cãi của Arjen Robben khiến Mexico ôm hận, CĐV nước chủ nhà đã biến trận Hà Lan gặp Ma Rốc tại Monterrey thành một đêm đầy màu sắc mỉa mai.
Có những ký ức World Cup không dễ bị thời gian xóa nhòa. Với bóng đá Mexico, ngày 29/6/2014 là một trong số đó.
Tại vòng 1/8 World Cup 2014, Mexico từng đứng rất gần cơ hội kéo Hà Lan vào hiệp phụ. Nhưng rồi cú ngã của Arjen Robben trong vòng cấm ở những phút cuối đã mang về cho Oranje một quả phạt đền gây tranh cãi. Klaas-Jan Huntelaar thực hiện thành công, Hà Lan thắng ngược 2-1, còn Mexico rời giải trong cay đắng.
Từ đó, cụm từ “No era penal” - “Đó không phải phạt đền” trở thành một vết sẹo trong ký ức người hâm mộ El Tri.
Tròn 12 năm sau, số phận lại tạo ra một kịch bản trớ trêu. Cũng vào ngày 29/6 (giờ địa phương), Hà Lan bước vào trận đấu với Ma Rốc tại World Cup 2026. Địa điểm lại càng đặc biệt hơn: sân Monterrey, ngay trên đất Mexico.
Trên khán đài, không ít CĐV địa phương đã “nhận” Ma Rốc làm đội bóng được ủng hộ trong đêm. Những tiếng hô “No era penal” vang lên từ các khán đài, trong khi nhiều người mang theo áo đấu, biểu ngữ và băng rôn nhắc lại khoảnh khắc Robben ngã trong vòng cấm 12 năm trước.
Và rồi, kịch bản càng trở nên giàu chất “tâm linh” khi Hà Lan bị Ma Rốc loại trên chấm luân lưu. Hai đội hòa 1-1 sau 120 phút, trước khi đại diện châu Phi thắng 3-2 trong loạt sút cân não.
Cột dọc từ chối 'chuyên gia phạt đền' Justin Kluivert, còn may mắn cũng ngoảnh mặt trong khoảnh khắc Bart Verbruggen tưởng như đã cứu được đội nhà. Thủ môn này đẩy được bóng sau cú sút của Ma Rốc, nhưng trái bóng lại bật vào gót chân anh rồi lăn ngược vào lưới. Một tình huống khó tin, khiến cảm giác “nghiệp penalty” càng trở nên ám ảnh với Hà Lan.
Đáng nói, đây không phải lần đầu Hà Lan bị số phận trừng phạt từ chấm 11m ở World Cup. Năm 2014, sau khi loại Mexico bằng quả phạt đền gây tranh cãi, Oranje sau đó lại bị Argentina đánh bại ở loạt luân lưu tại bán kết. Đến World Cup 2022, Hà Lan tiếp tục dừng bước trước Argentina, cũng trên chấm luân lưu. Và giờ, tại World Cup 2026, cơn ác mộng ấy lặp lại trước Ma Rốc.
Từ cú phạt đền của Robben năm 2014 đến những loạt luân lưu định mệnh năm 2014, 2022 và 2026, Hà Lan dường như luôn bị kéo trở lại với chấm phạt đền theo cách nghiệt ngã nhất.
Với CĐV Mexico, thất bại của Oranje tại Monterrey vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một trận đấu loại trực tiếp thông thường. Đó là khoảnh khắc quá khứ được gọi tên, là màn mỉa mai đầy cảm xúc và cũng là một câu chuyện rất World Cup: đôi khi bóng đá biết cách tạo ra những vòng lặp khó tin.
12 năm sau “No era penal”, Hà Lan rời World Cup trong tiếng reo của những CĐV từng ôm hận vì họ. Nếu gọi đó là sự trùng hợp, đây chắc chắn là một trong những sự trùng hợp cay đắng nhất với Oranje.
Xuân Mạnh lên tiếng về thách thức bảo vệ ngôi vương AFF Cup của Việt Nam
Thêm 1 ngôi sao nhập tịch Việt Nam chấn thương trước AFF Cup 2026
Sếp lớn vào cuộc, Tây Ban Nha hẹn tái đấu Argentina sau World Cup 2026
NÓNG: Cầu thủ đắt nhất Đông Nam Á lỡ hẹn với ĐT Việt Nam
NÓNG: Cựu sao PSG trở thành đồng đội của Xuân Son
Malaysia đón 'viện binh' đặc biệt sau gần 7 năm tại AFF Cup 2026