Máy tính soi kết quả Senegal vs Iraq: Con số kinh khủng!
Graham Potter thừa nhận Nhật Bản đáng sợ không vì một ngôi sao, mà bởi sức mạnh tập thể, sự đồng bộ và cách vận hành khó lường.
Trước trận đấu quyết định ở lượt cuối bảng F World Cup 2026, HLV Graham Potter đã dành sự tôn trọng rất lớn cho Nhật Bản. Sau thất bại nặng nề 1-5 trước Hà Lan, Thụy Điển buộc phải đánh bại “Samurai xanh” nếu muốn tự quyết tấm vé đi tiếp. Nhưng điều khiến Potter e ngại nhất không nằm ở một cá nhân cụ thể, mà là thứ có thể gọi bằng cách gần gũi hơn: “sức mạnh tình bạn” của Nhật Bản - tức sự gắn kết, đồng bộ và tinh thần tập thể trong từng pha bóng.
Theo Reuters, Potter thừa nhận Thụy Điển không thể lặp lại màn phòng ngự như trước Hà Lan. Nhà cầm quân người Anh nói đội bóng của ông phải cải thiện, bởi Nhật Bản “mạnh ở hai cánh và cũng mạnh ở trung lộ”. Đó không phải lời xã giao. Sau hai lượt trận, Nhật Bản đã chứng minh họ có thể chơi nhiều kiểu khác nhau: kiên cường cầm hòa Hà Lan 2-2 dù hai lần bị dẫn trước, rồi áp đảo Tunisia 4-0 bằng pressing, tốc độ và khả năng phối hợp nhóm rất sắc.
Điểm đắt giá nhất trong phát biểu của Potter nằm ở cách ông mô tả Nhật Bản. Ông nhấn mạnh: “They are very difficult to predict in terms of who plays, where they play and how they play collectively.” (Họ rất khó đoán về việc ai sẽ ra sân, chơi ở đâu và cách họ vận hành như một tập thể). Chính sự khó lường này khiến mối đe dọa của đội bóng châu Á không đến từ cá nhân đơn lẻ, mà nằm ở “tập thể”. Nói cách khác, Nhật Bản khiến Thụy Điển đau đầu vì họ không vận hành như một đội bóng phụ thuộc vào ngôi sao.
Thực tế trên sân củng cố nhận định ấy. Trong trận thắng Tunisia, Daichi Kamada mở tỷ số sớm, Ayase Ueda lập cú đúp, còn Junya Ito cũng điền tên lên bảng điện tử. Khi Takefusa Kubo gặp vấn đề thể trạng, Nhật Bản vẫn không mất đi sự sáng tạo. Khi thiếu Wataru Endo, Kaoru Mitoma hay Takumi Minamino, họ vẫn duy trì được cấu trúc chiến thuật. Đó là thứ khiến HLV Hajime Moriyasu tự tin: bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể hòa nhập vào hệ thống.
Sự đồng bộ ấy thể hiện rõ trong sơ đồ 3-4-2-1/3-4-3 linh hoạt. Khi có bóng, Nhật Bản kéo giãn đối thủ bằng hai biên, để các tiền vệ tấn công bó vào trung lộ. Khi mất bóng, họ lập tức thu đội hình, bịt khoảng trống giữa sân rồi ép đối phương ra biên. Không có pha bóng nào mang tính ngẫu hứng đơn lẻ; mọi chuyển động đều như được kết nối bằng một sợi dây vô hình.
Potter hiểu rõ nếu Thụy Điển để sân đấu bị kéo rộng, họ sẽ gặp rắc rối lớn. Vì vậy, ông yêu cầu các học trò phải giữ cự ly và kiểm soát khoảng trống tốt hơn, cũng như cần cân bằng giữa phòng ngự với tấn công. Đây là bài toán không hề dễ, bởi Thụy Điển vừa có hàng công mạnh với Alexander Isak và Viktor Gyokeres, vừa buộc phải thắng nên khó tránh khỏi việc phải đẩy cao đội hình.
Đáng chú ý, Nhật Bản còn mang theo chuỗi 10 trận bất bại trước các đội châu Âu trong thời gian thi đấu dưới thời Moriyasu. Họ từng thắng Đức, Tây Ban Nha, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Scotland, Iceland và hòa Hà Lan. Vì thế, trận gặp Thụy Điển không chỉ là cuộc chiến giành vé đi tiếp, mà còn là bài kiểm tra xem “sức mạnh tập thể” của Nhật Bản đã thực sự đủ sức trở thành nỗi ám ảnh mới với bóng đá châu Âu hay chưa.
Máy tính soi kết quả Senegal vs Iraq: Con số kinh khủng!
HLV Thụy Điển e ngại 'sức mạnh tình bạn' của Nhật Bản
NÓNG: HLV Hàn Quốc ký hợp đồng cực lạ với ĐT Việt Nam
CHÍNH THỨC: FIFA ra án phạt nặng bậc nhất lịch sử World Cup
HLV Hàn Quốc nói thẳng lí do cho Son Heung-min dự bị
Nghịch lý World Cup 2026: Vì sao đội tuyển này nên thua trận cuối?
Mexico phô diễn sức mạnh, chính thức tiễn CH Séc về nước
CHÍNH THỨC: Xác định cặp đấu đầu tiên tại vòng 32 đội World Cup 2026