HLV Sebastián Beccacece cho rằng Ecuador thua không công bằng trước Bờ Biển Ngà, đồng thời phàn nàn Guéla Doué đáng ra phải nhận thẻ đỏ.
Ecuador khởi đầu World Cup 2026 bằng thất bại đầy cay đắng trước Bờ Biển Ngà, trong trận đấu mà HLV Sebastián Beccacece cho rằng đội bóng của ông xứng đáng nhận được nhiều hơn một kết quả trắng tay. Bàn thắng muộn của Amad Diallo ở phút 90 giúp đại diện châu Phi giành chiến thắng 1-0, nhưng sau trận, tâm điểm lại hướng về phát biểu không hài lòng của nhà cầm quân người Argentina.
Phát biểu với truyền thông sau trận đấu tại Philadelphia, Beccacece thẳng thắn cho rằng kết quả này không phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân. Ông nói: “Việc thiếu chính xác trong dứt điểm là một chi tiết. Chúng tôi đã chơi tốt hơn trong hiệp một và tôi nghĩ sang hiệp hai, đội đã điều chỉnh tốt những gì cần điều chỉnh”.
Thực tế, Ecuador nhập cuộc không tệ. Đại diện Nam Mỹ có những thời điểm kiểm soát nhịp độ tốt, tổ chức tấn công mạch lạc và tạo ra các cơ hội rõ ràng. John Yeboah và Alan Minda đều có những pha dứt điểm đưa bóng tìm đến xà ngang trong hiệp một. Tuy nhiên, sự thiếu lạnh lùng ở thời điểm quyết định khiến Ecuador không thể chuyển ưu thế thành bàn thắng.
Điều khiến Beccacece bức xúc hơn cả là tình huống liên quan đến Guéla Doué trong hiệp hai. Theo HLV trưởng Ecuador, hậu vệ phải của Bờ Biển Ngà đáng ra phải nhận thẻ đỏ sau một pha bóng gây tranh cãi. “Rõ ràng hậu vệ phải đó phải bị truất quyền thi đấu. Điều đó khiến họ phải thay người. Đây là những chuyện chúng tôi không thể kiểm soát”, Beccacece nói.
Phát biểu này cho thấy sự không hài lòng rất lớn của ban huấn luyện Ecuador với công tác điều hành trận đấu. Trong thế trận căng thẳng và tỷ số vẫn là 0-0 ở thời điểm cuối trận, một chiếc thẻ đỏ có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Thay vì được chơi hơn người, Ecuador lại phải nhận bàn thua ở phút 90 sau pha phối hợp bên cánh phải của Bờ Biển Ngà, trước khi Amad Diallo dứt điểm quyết đoán vào góc xa.
Dù vậy, Beccacece không chỉ trích hoàn toàn các học trò. Ông thừa nhận thất bại mang lại nỗi đau lớn, nhưng cũng nhấn mạnh Ecuador cần nhanh chóng đứng dậy. Nhà cầm quân này đặc biệt xúc động trước sự cổ vũ của đông đảo CĐV Ecuador trên khán đài Lincoln Financial Field. “Thật phi thường. Thật đáng tiếc vì nỗi đau của thất bại, nhưng đây mới là khởi đầu và chúng tôi phải tiếp tục làm việc”, ông chia sẻ.
Trận thua này đặt Ecuador vào tình thế áp lực ngay sau lượt trận đầu tiên của bảng E. Họ sẽ gặp Curaçao vào ngày 20/6 tại Kansas, trận đấu mà La Tri gần như buộc phải thắng nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Với Beccacece, vấn đề không chỉ là sửa khả năng dứt điểm, mà còn là giúp các cầu thủ vượt qua cảm giác bất công để tập trung cho hai trận còn lại.
Ecuador có lý do để tiếc nuối, nhưng World Cup không chờ đợi ai. Nếu không thể biến sự bức xúc thành phản ứng tích cực, thất bại trước Bờ Biển Ngà có thể trở thành bước ngoặt khiến hành trình của họ sớm rơi vào nguy hiểm.
Tây Ban Nha thắng lớn nhưng vẫn lộ điểm yếu lạnh gáy
Trực tiếp bóng đá Jordan 1-0 Algeria: Bất ngờ đã đến LIVE
Lịch thi đấu World Cup 2026 (MỚI NHẤT)
Haaland bùng nổ cú đúp, Na Uy chính thức đoạt vé vào vòng 32 đội World Cup
Mbappe lập cú đúp trước Iraq, Pháp chính thức vượt qua vòng bảng
Bàn thắng phá kỷ lục World Cup của Messi bị tố không hợp lệ
CHÍNH THỨC: Trận đấu đầu tiên tại World Cup 2026 bị hoãn