Tại nơi Maradona đá trận World Cup cuối cùng năm 1994, Haaland chuẩn bị mở chương đầu tiên của sự nghiệp chinh phục Cúp Thế giới, mang theo kỳ vọng khổng lồ của cả đất nước Na Uy.
Erling Haaland đã chinh phục gần như mọi chuẩn mực khắc nghiệt nhất ở cấp CLB, nhưng World Cup vẫn là sân khấu còn thiếu trong sự nghiệp của anh. Vì thế, trận ra quân của Na Uy trước Iraq không chỉ là một trận đấu vòng bảng thông thường. Đó là thời khắc một trong những tiền đạo đáng sợ nhất thế giới lần đầu bước vào giải đấu lớn nhất hành tinh.
Điểm đặc biệt nằm ở bối cảnh. Na Uy trở lại World Cup sau 28 năm vắng bóng, còn Haaland bước ra sân trong màu áo đội tuyển tại Boston Stadium, khu vực Foxborough, nơi từng chứng kiến Diego Maradona chơi trận World Cup cuối cùng trong sự nghiệp vào năm 1994. Một biểu tượng khép lại hành trình ở đó, và 32 năm sau, một biểu tượng khác bắt đầu chương World Cup đầu tiên của mình.
Haaland đến giải đấu với hành trang quá nặng về kỳ vọng nhưng cũng quá thuyết phục về phong độ. Ở vòng loại châu Âu, tiền đạo của Man City ghi 16 bàn sau 8 trận, trở thành chân sút số một khu vực. Con số ấy không chỉ phản ánh khả năng dứt điểm, mà còn cho thấy Na Uy đã biết cách xây dựng hệ thống phục vụ tối đa cho mũi nhọn nguy hiểm nhất của mình.
HLV Ståle Solbakken hiểu rất rõ chìa khóa của Na Uy nằm ở đâu. Trước trận gặp Iraq, ông gọi Haaland là “tay săn bàn hay nhất thế giới” và nhấn mạnh rằng nếu toàn đội tiếp tục tạo cơ hội, tiền đạo này thường sẽ biến chúng thành bàn thắng. Đó là một nhận xét ngắn gọn nhưng đủ nói lên toàn bộ kế hoạch của Na Uy: đưa bóng đến đúng khu vực Haaland có thể trừng phạt đối thủ.
Dù vậy, Na Uy không chỉ có Haaland. Martin Ødegaard là bộ não sáng tạo phía sau, người có khả năng mở khóa hàng thủ bằng những đường chuyền xuyên tuyến. Alexander Sørloth, Antonio Nusa hay Jørgen Strand Larsen cũng giúp hàng công Na Uy có nhiều phương án hơn thay vì chỉ dồn mọi đường bóng cho số 9. Chính điều đó khiến đội bóng Bắc Âu trở nên khó lường hơn so với hình ảnh “đội bóng một người”.
Iraq, đối thủ đầu tiên của Na Uy, bị đánh giá thấp hơn nhưng không phải thử thách dễ nuốt. Solbakken đã cảnh báo về lối chơi có tổ chức, cự li đội hình và khả năng gây nguy hiểm từ các quả tạt của đại diện châu Á. Với Haaland, đây sẽ là bài kiểm tra đầu tiên: anh có thể biến sự kỳ vọng thành bàn thắng ngay trong ngày ra mắt World Cup hay không?
Sự nghiệp của Haaland đã có Premier League, Champions League, những kỷ lục ghi bàn và vô số lời tung hô. Nhưng World Cup luôn là thước đo khác biệt, nơi di sản của các siêu sao được nhìn bằng lăng kính rộng hơn. Trước Iraq, Haaland không chỉ đá cho Na Uy. Anh đá cho giấc mơ kéo cả một nền bóng đá trở lại ánh đèn lớn sau gần ba thập kỷ chờ đợi.
Dự đoán tỷ số Uzbekistan vs Colombia: Bất ngờ quá lớn
VTV5, VTV6 trực tiếp bóng đá World Cup hôm nay 18/6
Trực tiếp bóng đá Ghana 0-0 Panama: Tấn công dồn dập LIVE
Trực tiếp bóng đá Uzbekistan vs Colombia: Đã có đội hình LIVE
HLV Thomas Tuchel phát biểu cực hay sau chiến thắng 4-2 của tuyển Anh
Lịch thi đấu World Cup 2026
HLV Bồ Đào Nha nói thẳng về việc để Ronaldo dự bị tại World Cup 2026
Harry Kane rực sáng, Anh đánh bại Croatia trong trận cầu 6 bàn thắng