Trong những phút giây cuối cùng nghẹt thở, Canada đã viết nên lịch sử của chính mình tại World Cup. Tiếng reo hò vang dội khắp nơi, nhưng hành trình ấy chỉ vừa bắt đầu, khi phía trước vẫn là thử thách khổng lồ đang chờ đợi.
Nội dung chính
Sau nhiều năm chờ đợi, bóng đá Canada cuối cùng cũng có dịp tận hưởng một đêm đáng nhớ tại World Cup. Chiến thắng tối thiểu trước Nam Phi không chỉ đưa đội đồng chủ nhà lần đầu tiên góp mặt ở vòng 1/8, mà còn mở ra cuộc chạm trán đầy hấp dẫn với đội thắng trong cặp đấu giữa Hà Lan và Ma Rốc, nơi hai trường phái bóng đá hoàn toàn trái ngược sẽ tranh tấm vé đi tiếp.
Ở trận đấu thuộc vòng 1/16 trên sân Los Angeles, Canada nhập cuộc đầy quyết tâm nhưng cũng gặp không ít khó khăn trước sự lì lợm của Nam Phi. Đội bóng châu Phi là bên tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên với cú sút xa của Teboho Mokoena buộc Maxime Crépeau phải trổ tài cản phá, trong khi Jonathan David cũng bỏ lỡ thời cơ mở tỷ số ở đầu trận. Dẫu vậy, Canada càng chơi càng lấn lướt và liên tục tạo ra sức ép. Chính từ chiến thắng lịch sử này, người hâm mộ bắt đầu hướng sự chú ý tới đối thủ tiếp theo của thầy trò Jesse Marsch tại vòng 1/8.
Canada liên tục bắn phá khung thành Nam Phi nhưng vấp phải một Ronwen Williams thi đấu xuất sắc. Derek Cornelius đánh đầu cận thành không thắng được thủ môn đối phương, Tanitoluwa Oluwaseyi nhiều lần bỏ lỡ cơ hội, còn cú đánh đầu của Moïse Bombito cũng bị Aubrey Modiba phá ngay trên vạch vôi. Sang hiệp hai, Jesse Marsch tung Alphonso Davies vào sân và ngôi sao của Bayern Munich lập tức tạo dấu ấn với đường chọc khe thuận lợi cho Promise David, tiếc rằng tiền đạo này lại dứt điểm chệch cột dọc.
Khi trận đấu tưởng như sẽ bước vào hiệp phụ, khoảnh khắc lịch sử xuất hiện ở phút bù giờ. Bóng bật ra đúng vị trí của Stephen Eustáquio và tiền vệ thuộc biên chế Los Angeles FC tung cú sút uy lực vào góc thấp, ghi bàn thắng đầu tiên của Canada trong một trận đấu loại trực tiếp World Cup. Pha lập công quý như vàng ấy mang về chiến thắng 1-0, đồng thời giúp đội đồng chủ nhà lần đầu tiên góp mặt tại vòng 1/8 của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Đối thủ tiếp theo của Canada sẽ được xác định sau màn so tài giữa Hà Lan và Ma Rốc. Đại diện châu Âu bước vào vòng 1/16 với phong độ ghi bàn cực kỳ ấn tượng khi sở hữu 38 bàn trong 12 trận gần nhất, trung bình hơn 3 bàn mỗi trận. Với Cody Gakpo, Donyell Malen, Brian Brobbey cùng Frenkie de Jong và Tijjani Reijnders phía sau, đoàn quân của Ronald Koeman được đánh giá là một trong những hàng công đáng gờm nhất giải đấu.
Trong khi đó, Ma Rốc lại mang đến thử thách theo cách hoàn toàn khác. Đại diện Bắc Phi vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại, giành 7 điểm và chỉ xếp sau Brazil vì kém chỉ số phụ. Điểm tựa lớn nhất của họ là hàng thủ cực kỳ kỷ luật khi chỉ thủng lưới trung bình 0,44 bàn mỗi trận trong 27 lần ra sân gần nhất và giữ sạch lưới tới 17 trận. Cuộc đối đầu giữa sức tấn công của Hà Lan và hệ thống phòng ngự chắc chắn của Ma Rốc hứa hẹn sẽ rất khó lường.
Dù đối thủ sắp tới là Hà Lan giàu sức tấn công hay Ma Rốc nổi tiếng lì lợm, Canada lúc này vẫn có quyền mơ về hành trình lịch sử. Chiến thắng trước Nam Phi đã tạo nên bầu không khí lễ hội trên khắp đất nước đồng chủ nhà, đồng thời tiếp thêm niềm tin rằng thầy trò Jesse Marsch hoàn toàn có thể viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình tại World Cup 2026 nếu duy trì được tinh thần chiến đấu và bản lĩnh như những gì đã thể hiện.
Trực tiếp Lào 0-1 Thái Lan: Mở tỷ số sớm LIVE
Malaysia ngược dòng nghẹt thở Myanmar trận ra quân AFF Cup
Nhận định Lào vs Thái Lan: Dễ có bất ngờ
Đình Bắc đi vào lịch sử ĐT Việt Nam sau hat-trick tại AFF Cup
CHÍNH THỨC: ĐT Việt Nam nhận phán quyết về VAR tại AFF Cup
NÓNG: FIFA chưa công nhận trận thắng Timor Leste của ĐT Việt Nam