Chiến thắng lịch sử trước Bờ Biển Ngà chưa phải là điều khiến Na Uy gây chú ý nhất. Phát biểu đầy tự tin của HLV Stale Solbakken hướng về Carlo Ancelotti và Brazil mới đang trở thành tâm điểm trước vòng 1/8 World Cup 2026.
Sau khi giúp Na Uy đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1 ở vòng 1/16 World Cup 2026, HLV Stale Solbakken ngay lập tức tạo nên khoảnh khắc gây chú ý. Chiến lược gia 57 tuổi không chỉ ăn mừng cùng các học trò mà còn gửi thông điệp đầy tự tin tới Brazil, đối thủ tiếp theo của đội bóng Bắc Âu trên hành trình chinh phục tấm vé vào tứ kết.
Chiến thắng trên đất Texas còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là lần đầu tiên Na Uy giành được một trận thắng ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup, khép lại nhiều thập kỷ chờ đợi sau những lần dừng bước ở các kỳ World Cup 1938 và 1998. Tuy nhiên, tâm điểm sau trận đấu lại đến từ lời tuyên chiến của Solbakken dành cho Carlo Ancelotti, báo hiệu màn đại chiến rất đáng chờ đợi với Brazil.
Theo đoạn video được Planeta do Futebol đăng tải trên mạng xã hội X, phòng thay đồ Na Uy bùng nổ trong bầu không khí ăn mừng sau tiếng còi mãn cuộc. Solbakken phát biểu đầy cảm xúc bằng tiếng Na Uy trước khi chuyển sang tiếng Anh và hô lớn: "Carlo Ancelotti, chúng tôi đến đây để tìm ông!" Câu nói lập tức khiến toàn đội bật cười, reo hò và vỗ tay không ngớt, thể hiện sự hưng phấn cũng như niềm tin của toàn đội trước thử thách phía trước.
Ngôi sao số một Erling Haaland cũng nhanh chóng chia sẻ niềm vui trên mạng xã hội. Tiền đạo của Na Uy đăng tải hình ảnh sau trận đấu lên Instagram cùng dòng trạng thái: "Một ngày mà chúng tôi sẽ không bao giờ quên." Đó là cảm xúc dễ hiểu sau khi đội tuyển lần đầu tiên viết nên cột mốc lịch sử tại sân chơi lớn nhất hành tinh.
Trên sân, Bờ Biển Ngà là đội nhập cuộc tốt hơn khi Nicolas Pepe sớm buộc thủ môn Orjan Nyland phải thực hiện pha cứu thua xuất sắc. Tuy nhiên, Na Uy dần lấy lại thế trận và vượt lên ở phút 39 nhờ pha phối hợp đẹp mắt do Martin Odegaard khởi xướng, trước khi Antonio Nusa cứa lòng hiểm hóc vào góc cao. Bàn thắng cũng giúp Nusa trở thành cầu thủ Na Uy trẻ nhất ghi bàn tại một giải đấu quốc tế lớn.
Đại diện châu Phi vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai và gỡ hòa ở phút 74 với pha lập công của Amad Diallo sau màn phối hợp cùng Pepe. Dẫu vậy, đẳng cấp của Na Uy lên tiếng đúng lúc khi Oscar Bobb và Patrick Berg phối hợp xé toang hàng thủ đối phương, tạo điều kiện để Haaland đệm bóng cận thành ghi bàn quyết định ở phút 86. Với bàn thắng thứ 60 cho đội tuyển quốc gia, Haaland cùng các đồng đội giờ sẽ hướng đến cuộc đối đầu với Brazil của Carlo Ancelotti, nơi lời tuyên chiến của Solbakken sẽ được kiểm chứng trên sân cỏ.
Nhận định Việt Nam vs Timor Leste: Khai màn với chiến thắng
ĐT Tây Ban Nha bị điều tra gian lận tại World Cup 2026
CHÍNH THỨC: ĐT Nhật Bản có HLV mới sau Asian Cup 2027
Đại diện LĐBĐ Thái Lan chỉ thẳng cầu thủ ghi bàn cho Việt Nam
HLV Timor Leste muốn chơi bóng như Tây Ban Nha trong trận gặp Việt Nam
Dẫn sâu Thái Lan, Việt Nam vẫn thua đau trận ra quân chặng 2 SEA V.Cup