Thất bại 0-4 trước U23 Nhật Bản không chỉ khiến U23 Trung Quốc lỡ chức vô địch, mà còn đưa họ trở thành đội thua đậm nhất lịch sử các trận chung kết U23 châu Á.
Trận chung kết U23 châu Á 2026 đã khép lại với một kịch bản không ai mong đợi đối với U23 Trung Quốc. Sau hành trình vào tới trận đấu cuối cùng với nhiều kỳ vọng, đội bóng này đã để thua đậm 0-4 trước U23 Nhật Bản, qua đó đi vào lịch sử giải đấu theo cách rất buồn khi U23 Trung Quốc đã trở thành đội thua đậm nhất lịch sử tại trận chung kết các VCK U23 Châu Á.
Ngay từ những phút đầu, U23 Nhật Bản đã cho thấy sự vượt trội về tổ chức chiến thuật và khả năng kiểm soát thế trận. Lối chơi pressing cường độ cao, khả năng luân chuyển bóng mạch lạc cùng sự linh hoạt ở tuyến giữa khiến U23 Trung Quốc gần như không thể triển khai thế trận theo ý muốn. Các bàn thua đến như hệ quả tất yếu khi hàng phòng ngự Trung Quốc liên tục bị đặt vào trạng thái chống đỡ trong thế bị động.
Bốn bàn thua trong một trận chung kết là điều chưa từng xuất hiện kể từ khi giải U23 châu Á được tổ chức lần đầu vào năm 2013. Trước đó, các trận chung kết của giải đấu này luôn nổi tiếng với thế trận chặt chẽ, giằng co và khoảng cách bàn thắng rất nhỏ. Phần lớn các trận chỉ phân định thắng thua với cách biệt một bàn, thậm chí phải kéo dài sang hiệp phụ.
Lịch sử các trận chung kết cho thấy sự cân bằng rõ rệt ở sân chơi này. U23 Iraq từng thắng U23 Ả Rập Xê Út 1-0 năm 2013. Năm 2016, U23 Hàn Quốc vượt qua U23 Nhật Bản 3-2 sau hiệp phụ. Đến năm 2018, U23 Uzbekistan đánh bại U23 Việt Nam 2-1 cũng sau hiệp phụ. Các kỳ tiếp theo đều có kịch bản tương tự, với cách biệt tối đa chỉ dừng ở mức hai bàn. Trước năm 2026, chưa từng có đội nào để thua với cách biệt bốn bàn trong một trận chung kết.
Chính vì vậy, thất bại 0-4 của U23 Trung Quốc không đơn thuần là một trận thua nặng, mà còn phá vỡ hoàn toàn “quy luật” quen thuộc của các trận chung kết U23 châu Á. Khoảng cách bốn bàn phản ánh sự chênh lệch lớn về trình độ, bản lĩnh thi đấu và khả năng thích nghi với áp lực ở sân khấu cao nhất của giải.
Với U23 Nhật Bản, chiến thắng này là minh chứng cho vị thế hàng đầu của họ trong bóng đá trẻ châu lục. Ngược lại, với U23 Trung Quốc, đây là cái kết cay đắng cho một giải đấu từng thắp lên nhiều hy vọng. Việc trở thành đội thua đậm nhất lịch sử các trận chung kết U23 châu Á là cột mốc buồn, nhưng cũng là lời chỉ ra rõ ràng những hạn chế cần được nhìn nhận nghiêm túc.
Trận chung kết U23 châu Á 2026 vì thế sẽ còn được nhắc lại trong thời gian dài, không chỉ bởi chức vô địch thuyết phục của U23 Nhật Bản, mà còn bởi kỷ lục buồn mà U23 Trung Quốc buộc phải ghi tên mình vào lịch sử giải đấu.