Chiến thắng trên chấm luân lưu trước Uzbekistan khiến cổ động viên Trung Quốc bùng nổ cảm xúc, tự hào về tinh thần quật cường đội nhà nhưng cũng đầy dè chừng trước U23 Việt Nam.
Chiến thắng nghẹt thở trước U23 Uzbekistan trên loạt luân lưu đã khiến cộng đồng cổ động viên U23 Trung Quốc bùng nổ cảm xúc. Ngay sau khi trận tứ kết U23 châu Á 2026 khép lại, mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập những bình luận vừa hân hoan, tự hào, vừa xen lẫn không ít sự thận trọng khi nhắc đến cuộc chạm trán với U23 Việt Nam ở bán kết.
Nhiều cổ động viên Trung Quốc dành lời khen cho tinh thần quật cường của đội nhà trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Một tài khoản viết: “Trận đấu này không cần đẹp, chỉ cần sống sót. Các cầu thủ đã chiến đấu bằng tất cả những gì họ có”.
Một ý kiến khác bày tỏ sự xúc động: “90 phút, 120 phút rồi penalty, tim tôi muốn ngừng đập. Nhưng U23 Trung Quốc đã không bỏ cuộc, họ xứng đáng vào bán kết”. Thủ môn Li Hao trở thành tâm điểm trong các cuộc thảo luận, được xem như người hùng thực sự của trận đấu. Không ít bình luận ca ngợi: “Nếu không có Li Hao, chúng ta đã không thể đứng ở đây. Đây là màn trình diễn của đẳng cấp và bản lĩnh”.
Bên cạnh niềm vui chiến thắng, không ít cổ động viên Trung Quốc nhanh chóng hướng sự chú ý đến trận bán kết với U23 Việt Nam. Nhiều người coi đây là thử thách lớn hơn rất nhiều so với Uzbekistan.
Một bình luận thẳng thắn: “Uzbekistan mạnh về thể lực, nhưng Việt Nam mạnh về tổ chức và tinh thần. Đây sẽ là trận đấu cực kỳ khó khăn”. Có người nhắc lại ký ức về những lần bóng đá Trung Quốc gặp Việt Nam trong quá khứ: “Những năm gần đây, gặp Việt Nam chưa bao giờ là dễ. Chúng ta không được phép chủ quan”.
Sự lo lắng càng rõ rệt khi cổ động viên Trung Quốc nhắc đến phong độ ấn tượng của U23 Việt Nam tại giải. Một tài khoản viết: “Việt Nam toàn thắng vòng bảng, lại vừa đánh bại UAE sau 120 phút. Họ không hề yếu như nhiều người nghĩ”.
Một ý kiến khác đồng tình: “Tinh thần của U23 Việt Nam rất đáng sợ. Họ càng đá càng lì, đặc biệt ở hiệp phụ”. Tuy vậy, vẫn có những cổ động viên thể hiện sự lạc quan: “Chúng ta đã vượt qua áp lực trước Uzbekistan, vậy thì không có lý do gì phải sợ. Bán kết là trận đấu của bản lĩnh”.
Trên các diễn đàn thể thao Trung Quốc, nhiều người xem cuộc đối đầu với U23 Việt Nam là cơ hội để đội nhà khẳng định vị thế mới. “Dù kết quả ra sao, đội bóng này đã cho thấy họ biết cách chiến đấu vì màu cờ sắc áo”, một cổ động viên viết. Không khí chung sau trận thắng Uzbekistan là sự pha trộn giữa tự hào, hồi hộp và dè chừng, phản ánh đúng tâm trạng của người hâm mộ Trung Quốc trước trận bán kết được dự báo đầy căng thẳng tại U23 châu Á 2026.