Trận thua 0-4 của U23 Trung Quốc trước U23 Nhật Bản ở chung kết U23 châu Á đã tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ Trung Quốc, xen lẫn thất vọng và thừa nhận chênh lệch đẳng cấp.
Trận chung kết U23 châu Á khép lại với kết quả nặng nề dành cho U23 Trung Quốc khi họ để thua toàn diện 0-4 trước U23 Nhật Bản. Ngay sau trận đấu, các diễn đàn bóng đá và mạng xã hội Trung Quốc nhanh chóng tràn ngập bình luận, phản ánh tâm trạng thất vọng nhưng cũng khá bình tĩnh của người hâm mộ.
Nhiều CĐV Trung Quốc dành sự tôn trọng rõ ràng cho U23 Nhật Bản. Lối chơi kiểm soát thế trận, khả năng pressing liên tục và sự chính xác trong khâu dứt điểm khiến đội bóng áo xanh gần như không cho Trung Quốc cơ hội phản kháng.
Một bình luận viết: “Nhật Bản chơi quá chặt chẽ, họ áp đặt trận đấu ngay từ đầu, đây là một trận thua không có gì để tranh cãi”. Một ý kiến khác thừa nhận: “Xem trận này mới thấy Nhật Bản hoàn thiện hơn chúng ta ở mọi tuyến”.
Song song với việc khen ngợi đối thủ, nỗi buồn lớn nhất của CĐV Trung Quốc hướng về hàng phòng ngự đội nhà. Việc để lọt lưới bốn bàn, trong đó có những tình huống mất bóng ngay trên phần sân nhà, khiến nhiều người không giấu được sự chán nản. “Hàng thủ mắc quá nhiều sai lầm, gặp áp lực là lập tức vỡ trận,” một CĐV bình luận. Người khác thẳng thắn hơn: “Thua như thế này không thể nói là thiếu may mắn, đó là vấn đề hệ thống”.
Dù vậy, phần đông ý kiến cho rằng thất bại này là điều có thể chấp nhận trong bối cảnh Nhật Bản vượt trội về tổ chức và chiều sâu đội hình. “Thua tâm phục khẩu phục, Nhật Bản mạnh hơn rõ ràng,” là nhận xét xuất hiện với tần suất dày đặc.
Nhiều người cho rằng việc vào tới chung kết đã là một bước tiến nhất định, nhưng khi đối đầu với một đội bóng được đào tạo bài bản và ổn định trong nhiều năm, U23 Trung Quốc vẫn bộc lộ giới hạn.
Một số CĐV Trung Quốc cũng nhìn rộng hơn vào toàn cảnh giải đấu. Họ nhắc đến những trận đấu trước đó như thất bại của U23 Hàn Quốc trước U23 Việt Nam ở trận tranh hạng ba để cho thấy giải đấu năm nay chứng kiến nhiều biến động. “Giải này cho thấy bóng đá trẻ châu Á không còn theo trật tự cũ, đội nào chuẩn bị tốt hơn sẽ thắng,” một bình luận viết. Tuy nhiên, đa số ý kiến vẫn tập trung vào việc Nhật Bản duy trì được sự ổn định và đẳng cấp vốn có.
Bên cạnh nỗi buồn, cũng xuất hiện những quan điểm mang tính xây dựng. “Thất bại này cần được nhìn nhận nghiêm túc để cải thiện hệ thống đào tạo trẻ,” một CĐV nhận định. Một người khác chia sẻ: “Thua Nhật Bản không đáng xấu hổ, đáng lo là chúng ta học được gì sau trận này”.