Màn trình diễn nổi bật của Đình Bắc trong chiến thắng nghẹt thở của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc đã khiến cộng đồng người hâm mộ xứ Kim Chi phải liên tục nhắc tên tiền đạo áo số 7.
Sau trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026, nơi U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc sau loạt luân lưu với tỷ số 7-6, các diễn đàn bóng đá Hàn Quốc nhanh chóng xuất hiện hàng loạt chủ đề xoay quanh Đình Bắc. Không ít cổ động viên thừa nhận họ gần như không biết nhiều về tiền đạo này trước giải, nhưng trận đấu vừa qua buộc họ phải chú ý.
Điều đầu tiên được nhắc đến là cảm giác ngạc nhiên. Nhiều CĐV Hàn Quốc cho rằng hàng thủ U23 Hàn Quốc, vốn được đánh giá cao, đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi trực diện và tự tin của Đình Bắc.
Một bình luận viết: “Chúng tôi không nghĩ Việt Nam lại có một cầu thủ tấn công gây áp lực lớn như vậy”. Một ý kiến khác cho rằng: “Số 7 của Việt Nam di chuyển rất thông minh, hậu vệ Hàn Quốc liên tục bị đặt vào thế bị động”.
Sự tò mò nhanh chóng chuyển thành lời khen dành cho màn trình diễn cụ thể trong trận đấu. Đình Bắc không chỉ kiến tạo bàn mở tỷ số mà còn trực tiếp ghi bàn từ một cú đá phạt hiểm hóc ở phút 71.
Trên một diễn đàn thể thao lớn, có bình luận nhận xét: “Cú đá phạt đó thật sự đẳng cấp, thủ môn của chúng ta không thể phản xạ”. Nhiều người đồng tình rằng trước thời điểm nhận thẻ đỏ, Đình Bắc là cầu thủ nổi bật nhất trên sân. “Nếu không bị thẻ đỏ, rất có thể Hàn Quốc đã thua sớm hơn”.
Không dừng lại ở một trận đấu, phong độ của Đình Bắc trong suốt giải cũng được đem ra phân tích. Việc ghi 4 bàn thắng và có thêm 2 pha kiến tạo giúp anh trực tiếp góp dấu giày vào phần lớn số bàn của U23 Việt Nam.
Một CĐV Hàn Quốc đánh giá: “Điều đáng nói là cậu ấy ghi bàn ở nhiều trận khác nhau, cho thấy sự ổn định chứ không phải bùng nổ nhất thời”. Có ý kiến còn nhận định: “Đình Bắc là mẫu tiền đạo trẻ mà bất kỳ đội bóng châu Á nào cũng muốn sở hữu”.
Tấm thẻ đỏ ở cuối hiệp hai cũng được nhắc đến, nhưng theo hướng tiếc nuối hơn là chỉ trích. “Thẻ đỏ là khoảnh khắc đáng tiếc, nhưng không thể phủ nhận Đình Bắc đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình”. Một số CĐV cho rằng sự thiếu kinh nghiệm là điều có thể chấp nhận với một cầu thủ trẻ đang thi đấu với cường độ cao.
Song song với việc nói về Đình Bắc, nhiều CĐV Hàn Quốc cũng dành lời khen cho tập thể U23 Việt Nam. “Chơi thiếu người mà vẫn kéo được trận đấu vào luân lưu, Việt Nam thực sự rất bản lĩnh”. Một ý kiến khác thừa nhận: “Họ thắng không phải nhờ may mắn, mà nhờ tinh thần và sự hiệu quả”.
Từ góc nhìn của người hâm mộ Hàn Quốc, trận thua này không chỉ để lại tiếc nuối, mà còn khiến họ phải thừa nhận sự tiến bộ rõ rệt của U23 Việt Nam, đặc biệt là sự xuất hiện của Đình Bắc, cái tên đang được nhắc đến ngày càng nhiều trên bản đồ bóng đá trẻ châu Á.