CĐV Đông Nam Á đồng loạt nhắc tên Việt Nam khi U23 Trung Quốc hòa Iraq

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ năm, 08/01/2026 22:41 PM (GMT+7)
A A+

Trận hòa không bàn thắng giữa U23 Trung Quốc và U23 Iraq tại bảng D U23 châu Á 2026 đã tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi từ cộng đồng cổ động viên Đông Nam Á, với nhiều so sánh trực tiếp tới U23 Việt Nam.

Cuộc đối đầu giữa U23 Trung Quốc và U23 Iraq khép lại với tỷ số 0-0, một kết quả phản ánh đúng cục diện trận đấu khi cả hai đội đều chơi thận trọng, thiếu đột biến trong khâu tấn công.

U23 Trung Quốc cầm bóng nhiều hơn, chủ động triển khai lối chơi kiểm soát, nhưng gặp bế tắc trước hệ thống phòng ngự kỷ luật và giàu thể lực của Iraq. Ở chiều ngược lại, đại diện Tây Á tạo ra không ít cú sút xa nguy hiểm, song cũng không đủ sắc bén để tạo khác biệt.

CĐV khu vực đồng loạt nhắc tên U23 Việt Nam khi U23 Trung Quốc hòa Iraq,-775394
U23 Trung Quốc kiểm soát bóng nhiều nhưng gần như không tạo ra khác biệt

Ngay sau trận đấu, mạng xã hội khu vực Đông Nam Á nhanh chóng sôi động với hàng loạt ý kiến trái chiều. Nhiều cổ động viên tỏ ra thất vọng với màn trình diễn của U23 Trung Quốc, nhất là trong bối cảnh đội bóng này được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn ở sân chơi châu lục.

“Cầm bóng nhiều nhưng vô hại, Trung Quốc vẫn loay hoay như nhiều năm trước”, một cổ động viên Indonesia nhận xét. Một ý kiến khác đến từ Malaysia cho rằng “U23 Trung Quốc chơi an toàn quá mức, không có tinh thần phải thắng trong trận ra quân”.

Bên cạnh những lời chê bai, cũng có không ít ý kiến đánh giá tích cực sự tiến bộ trong tổ chức phòng ngự của Trung Quốc. “Ít nhất họ không thua, hàng thủ chơi tập trung và kỷ luật hơn trước”, một cổ động viên Singapore bình luận. Tuy nhiên, phần đông đều cho rằng kết quả hòa này khiến U23 Trung Quốc tự làm khó mình trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng D.

Nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc vẫn chưa thoát khỏi lối chơi an toàn

Đáng chú ý, rất nhiều bình luận từ CĐV Đông Nam Á đã liên hệ trực tiếp tới U23 Việt Nam, đội bóng vừa gây ấn tượng mạnh với chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan ở bảng A.

“Nhìn Trung Quốc hòa Iraq mới thấy U23 Việt Nam đang là đại diện kéo bóng đá Đông Nam Á đi lên”, một cổ động viên Thái Lan thừa nhận. Một ý kiến khác từ Philippines nhận được nhiều lượt đồng tình: “Việt Nam không chỉ thắng, mà còn thắng thuyết phục trước đối thủ mạnh. Đó là khác biệt lớn so với Thái Lan hay thậm chí cả Trung Quốc lúc này”.

Không ít CĐV còn so sánh trực diện giữa các nền bóng đá trong khu vực. “Thái Lan thua ngược Australia, Trung Quốc hòa Iraq, còn Việt Nam thắng Jordan. Thứ hạng khu vực đang thay đổi rất rõ”, một tài khoản từ Campuchia viết. Trong khi đó, một cổ động viên Lào khẳng định “Ở thời điểm này, U23 Việt Nam mới là lá cờ đầu của khu vực tại châu Á”.

Trận hòa 0-0 giữa U23 Trung Quốc và U23 Iraq vì thế không chỉ đơn thuần là một kết quả chuyên môn, mà còn trở thành chất xúc tác cho những cuộc so sánh rộng hơn. Trong bức tranh ấy, U23 Việt Nam nổi lên như hình mẫu tích cực, mang theo kỳ vọng của cả khu vực trong hành trình khẳng định vị thế tại đấu trường châu lục.

Theo dõi Thethao247 trên
Nội dung liên quan

Bảng xếp hạng