Báo Malaysia phá vỡ im lặng khi U23 Việt Nam lỡ hẹn chung kết

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ tư, 21/01/2026 13:33 PM (GMT+7)
A A+

Truyền thông Malaysia nhìn thẳng vào thất bại trước U23 Trung Quốc để đưa ra những nhận xét thẳng thắn, cho rằng U23 Việt Nam hiện tại dù thua cuộc vẫn sở hữu nền tảng và thực lực đáng nể ở sân chơi châu lục.

Sau trận bán kết U23 châu Á 2026, thất bại 0-3 của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc nhanh chóng trở thành chủ đề được báo chí khu vực quan tâm. Tại Malaysia, tờ Stadium Astro đã có những bình luận khá thẳng thắn, tập trung vào diễn biến chuyên môn cũng như nguyên nhân khiến đại diện Đông Nam Á không thể tiến vào chung kết.

Stadium Astro mở đầu bài viết bằng nhận định rằng hy vọng góp mặt ở trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam đã chính thức khép lại tại Jeddah.

“Hy vọng lọt vào chung kết U23 châu Á của đội tuyển Việt Nam đã tan biến khi họ để thua Trung Quốc 0-3 trong trận bán kết diễn ra tại Jeddah rạng sáng nay”, tờ báo Malaysia viết. Theo truyền thông nước này, đây là kết cục đáng tiếc nếu nhìn vào hành trình ấn tượng của U23 Việt Nam từ vòng bảng đến tứ kết.

5
Truyền thông Malaysia tập trung phân tích kỹ những gì xảy ra với U23 Việt Nam sau giờ nghỉ

Bài viết nhắc lại việc U23 Việt Nam từng vượt qua U23 UAE với tỷ số 3-2 sau hiệp phụ ở tứ kết, nhưng nhấn mạnh rằng phong độ đó không được tái hiện. “Những gì họ đã lên kế hoạch đã không phát huy hiệu quả, đặc biệt là sự sa sút rõ rệt trong hiệp hai”, Stadium Astro nhận xét, cho rằng đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai đội.

Trong hiệp một, U23 Việt Nam vẫn tạo ra một số thời điểm đáng chú ý. Báo Malaysia nhắc tới tình huống Khuất Văn Khang sút phạt ở phút 24 nhưng không thắng được thủ môn Li Hao. “Đó là cơ hội rõ ràng nhất của Việt Nam trong hiệp đấu đầu tiên”, bài viết bình luận, đồng thời cho rằng việc không tận dụng được thời cơ đã khiến U23 Việt Nam phải trả giá sau giờ nghỉ.

Đình Bắc an ủi các đồng đội
Các cầu thủ U23 Việt Nam buồn bã khi tiếng còi kết thúc vang lên

Bước ngoặt trận đấu, theo Stadium Astro, đến rất sớm trong hiệp hai. “Chỉ hai phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Peng Xiao đã đưa Trung Quốc vượt lên bằng cú đánh đầu từ quả phạt góc”. Chưa kịp ổn định lại thế trận, U23 Việt Nam tiếp tục thủng lưới. “Năm phút sau, Xiang Yuwang nhân đôi cách biệt bằng cú sút thấp trong vòng cấm, đẩy Việt Nam vào tình thế cực kỳ khó khăn”.

Tờ báo Malaysia cũng nhấn mạnh yếu tố kỷ luật. “Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi Phạm Lý Đức nhận thẻ đỏ vì dùng cùi chỏ trong tình huống không có bóng”. Theo Stadium Astro, chiếc thẻ đỏ này gần như khép lại mọi nỗ lực của U23 Việt Nam. Chơi hơn người, U23 Trung Quốc kiểm soát hoàn toàn thế trận và “ấn định chiến thắng bằng bàn thắng cận thành của Wang Yudong ở phút bù giờ”.

Ngoài việc phân tích trận đấu, Stadium Astro cũng ghi nhận đối thủ của U23 Việt Nam. “Trung Quốc cho thấy sự kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội rất tốt, điều mà Việt Nam đã không làm được trong hiệp hai”. Kết quả này đưa U23 Trung Quốc vào chung kết gặp U23 Nhật Bản, trong khi U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc.

Bài bình luận khép lại bằng đánh giá tương đối cân bằng. “Dù bị loại, U23 Việt Nam vẫn cho thấy tiềm năng lớn, nhưng trận bán kết là lời nhắc rằng ở đẳng cấp châu lục, chỉ một hiệp đấu thiếu tập trung cũng đủ để phải trả giá đắt”.

Theo dõi Thethao247 trên

Lịch thi đấu