Sáng 26/12, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã có mặt ở sân bay Nội Bài để lên đường sang Qatar tập huấn trước khi bước vào giải đấu chính thức ở Ả Rập Xê Út.
Thầy trò HLV Kim Sang Sik đã có mặt khá sớm ở sân bay để chuẩn bị cho chuyến đi dài, bắt đầu cất cánh vào lúc 8 giờ 55 phút. Dù phải di chuyển sớm song Ban huấn luyện cùng các cầu thủ vẫn có được tinh thần thoải mái cùng khuôn mặt rạng rỡ.
Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có khoảng 1 tuần tập huấn tại Qatar để làm quen với điều kiện thi đấu và khí hậu ở các nước Tây Á. Đáng chú ý, đội cũng có một "bài kiểm tra" quan trọng trước khi bước vào giải đấu chính thức, đó là trận giao hữu gặp đối thủ U23 Syria.
Tới ngày 1/1, toàn bộ BHL cùng các cầu thủ sẽ lên đường sang Ả Rập Xê Út, qua đó sẵn sàng cho trận đấu ra quân gặp đối thủ U23 Jordan vào ngày 6/1. Tiếp đó, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kyrgyzstan vào ngày 9/1 và khép lại vòng bảng với cuộc đại chiến với chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út vào ngày 12/1.
Chia sẻ ở buổi tập cuối cùng trước thềm chuyến đi, tiền vệ trẻ Lê Văn Thuận cho biết: "Trận giao hữu với U23 Syria trong khuôn khổ chuyến tập huấn sắp tới sẽ là cơ hội tốt để toàn đội rà soát lực lượng và điều chỉnh chiến thuật trước thềm Giải U23 châu Á 2026."
Về phía LĐBĐ Việt Nam, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn trước đó đã có buổi gặp mặt để thăm hỏi và động viên tinh thần toàn đội. Tại đây, ông Trần Quốc Tuấn một lần nữa biểu dương tinh thần thi đấu, sự nỗ lực và thành tích xuất sắc của các cầu thủ tại SEA Games 33, đồng thời nhấn mạnh toàn đội cần sớm gác lại cảm xúc của kỳ Đại hội vừa qua để tập trung tối đa cho nhiệm vụ mới.
Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn lưu ý với toàn đội đấu trường U23 châu Á sắp tới sẽ khắc nghiệt hơn rất nhiều khi quy tụ những đội tuyển U23 hàng đầu châu lục, nên đòi hỏi sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần quyết tâm và tính kỷ luật cao.