Ali Azaizeh của U23 Jordan đã có những chia sẻ đáng chú ý về trận thua U23 Việt Nam sau khi ghi cú đúp giúp Jordan đánh bại Ả Rập Xê Út tối 9/1.
Sau trận thua 0-2 U23 Việt Nam trong ngày ra quân, đội tuyển U23 Jordan đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại đội chủ nhà Ả Rập Xê Út với tỉ số 3-2 tối muộn 9/1. Kết quả này giúp họ vươn lên vị trí thứ 2 và đang có cơ hội lớn cạnh tranh vé vào tứ kết.
Phát biểu sau trận đấu này, Ali Azaizeh - người đã lập cú đúp cho Jordan chia sẻ: “Trận đấu đầu tiên rất khó khăn nhưng chúng tôi đã cống hiến hết mình. Không hề thiếu nỗ lực. Chúng tôi yêu Jordan, chúng tôi hy sinh vì Jordan, và chúng tôi làm mọi thứ vì Jordan,” Azaizeh nói.
“Sau trận ra quân, tôi đã nói chuyện với các cầu thủ và bảo họ rằng trận đấu tiếp theo (với Ả Rập Xê Út) rất quan trọng. Hoặc nó sẽ giúp chúng ta vươn lên hoặc sẽ kéo chúng ta trở lại thực tế. Họ đã nghe lời tôi và huấn luyện viên trưởng và họ đã cống hiến hết sức mình.” cầu thủ này nói thêm.
Đáng chú ý, tiền vệ 21 tuổi bất ngờ nhắc lại trận gặp U23 Việt Nam và gọi đây là một cú sốc lớn: “Chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt cho giải đấu và thành thật mà nói, trận đấu với Việt Nam là một cú sốc. Đó là một lời cảnh tỉnh thực sự và may mắn thay, chúng tôi đã trở lại đúng hướng," Ali Azaizeh chia sẻ.
“Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ Jordan đã tiếp thêm năng lượng tuyệt vời giúp chúng tôi giành chiến thắng. Bây giờ, chúng tôi sẽ tập trung nỗ lực cho trận đấu tiếp theo với Cộng hòa Kyrgyzstan và chúng tôi sẽ giành chiến thắng để tiến vào vòng tiếp theo.”
Ở lượt trận cuối cùng, nếu thắng U23 Kyrgyzstan, cơ hội đi tiếp của Jordan là vô cùng rộng mở.
Ở trận đấu còn lại, U23 Việt Nam cũng sẽ nỗ lực hết mình để giành được kết quả tốt trước chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út.