AFC đã có bài bình luận về trận ra quân của U23 Thái Lan ở VCK U23 châu Á, theo đó gửi lời động viên tinh thần tới đại diện Đông Nam Á ở trận tiếp theo.
"Thái Lan nhanh chóng ổn định tình hình và mở tỷ số ở phút thứ tám khi Sittha đón được bóng bật ra từ một quả phạt góc và tung cú sút thấp từ rìa vòng cấm, bóng chạm vào hậu vệ Paull trước khi đi qua thủ môn Steven Hall.
Tuy nhiên, niềm vui của họ nhanh chóng biến thành nỗi thất vọng chỉ vài khoảnh khắc sau đó khi thẻ vàng của Phon-Ek Maneekorn được nâng cấp thành thẻ đỏ sau khi VAR xem xét lại pha phạm lỗi cao chân của hậu vệ này đối với Jordi Valadon." trang chủ AFC bình luận về trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Úc tối 8/1.
Tận dụng ưu thế quân số, Úc sau đó đẩy cao đội hình và tạo sức ép liên tục. Thủ môn Chommaphat Boonloet đã phải hoạt động hết công suất với hai pha cứu thua liên tiếp trước các cú sút xa của Mathias Macallister ở các phút 18 và 21.
Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 29, khi Australia được hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi của đội trưởng Pichitchai Sienkrathok với Yaya Dukuly. Trên chấm 11 m, Ethan Alagich lạnh lùng đánh lừa thủ môn Chommaphat, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.
Chỉ ít giây sau đó, Australia hoàn tất màn lội ngược dòng. Macallister nhận đường kiến tạo từ Alagich rồi tung cú cứa lòng kỹ thuật từ cánh trái, bóng đi hiểm hóc khiến thủ môn Thái Lan hoàn toàn bó tay.
Dẫu vậy, AFC vẫn đánh giá cao tinh thần thi đấu của các cầu thủ đến từ Đông Nam Á: "Dù thi đấu thiếu người, Thái Lan vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu đáng khen. Oussama Thiangkham dứt điểm trúng cột dọc ở phút 38, trong khi Chawanwit Saelao bỏ lỡ cơ hội với cú sút chệch cột dọc sau pha phối hợp bên cánh phải."
"Những nỗ lực tốt nhất của Thái Lan để giành được ít nhất một điểm đã trở nên vô ích khi thời gian trận đấu sắp kết thúc, và đội bóng Đông Nam Á sẽ tìm cách phục hồi phong độ khi gặp Iraq vào Chủ nhật," AFC kết luận.