Mẹ Vua phá lưới Đình Bắc: 'Tôi không dám xem con trai đá nữa'

Hoàng Cầm Hoàng Cầm
Thứ ba, 27/01/2026 18:43 PM (GMT+7)
A A+

Lời chia sẻ giản dị nhưng đầy xúc động của mẹ tiền đạo Nguyễn Đình Bắc về việc “không dám xem con thi đấu nữa” đã hé lộ phía sau ánh hào quang là những nỗi lo lặng thầm của gia đình.

Trong buổi giao lưu giữa các cầu thủ U23 Việt Nam với Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An chiều 27/1, câu chuyện bên lề sân cỏ của gia đình tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Mẹ của chân sút sinh năm 2004, bà Nguyễn Thị Ngọc, đã có những chia sẻ đầy xúc động về cảm xúc khi theo dõi con trai thi đấu.

“Trước đây tôi vẫn xem các trận con đá, nhưng có một thời gian Đình Bắc chấn thương liên tục nên tôi bị ám ảnh. Bây giờ tôi không dám xem nữa”, bà Ngọc nói thẳng thắn. Lời tâm sự giản dị ấy phản ánh rõ nỗi lo thường trực của một người mẹ khi chứng kiến con trai theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp, nơi rủi ro chấn thương luôn rình rập.

Mẹ Vua phá lưới Đình Bắc: 'Tôi không dám xem con trai đá nữa' 785970
Mẹ Đình Bắc không dám xem con trai thi đấu.

Theo chính Đình Bắc, những lo lắng của mẹ là hoàn toàn có cơ sở. Tiền đạo thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội từng trải qua giai đoạn khó khăn khi liên tiếp gặp vấn đề về thể trạng: “Có những lúc tôi trở về nhà phải nhảy lò cò vì đau. Mẹ chứng kiến những khoảnh khắc đó nên rất lo lắng và ám ảnh. Tôi luôn biết ơn và trân trọng tình cảm mà mẹ dành cho mình”, Đình Bắc chia sẻ.

Không chỉ lo cho con, bản thân bà Ngọc hiện cũng gặp vấn đề liên quan đến tim mạch. Chính vì vậy, Đình Bắc đã chủ động khuyên mẹ không nên xem trực tiếp các trận đấu mà chỉ theo dõi kết quả sau khi trận đấu kết thúc: “Con nghĩ mẹ chỉ cần xem kết quả là được. Con mong mẹ yên tâm, con luôn thi đấu hết mình và cố gắng mang lại niềm tự hào cho quê hương”, tiền đạo 21 tuổi bộc bạch.

Mẹ Vua phá lưới Đình Bắc: 'Tôi không dám xem con trai đá nữa' 785972

Câu chuyện gia đình xúc động ấy càng trở nên ý nghĩa trong bối cảnh Đình Bắc đang ở giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp. Gần một năm trở lại đây, anh nổi lên như gương mặt tấn công nổi bật của bóng đá Việt Nam. Từ U23 Đông Nam Á 2026, vòng loại U23 châu Á 2026, SEA Games 33 cho đến VCK U23 châu Á 2026, chân sút quê Nghệ An liên tục ghi dấu ấn bằng những bàn thắng quan trọng và phong độ ổn định, góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành hạng ba châu lục.

Ở cấp độ cá nhân, Đình Bắc còn được vinh danh với danh hiệu Quả bóng Bạc Việt Nam 2025, chỉ xếp sau đàn anh Nguyễn Hoàng Đức. Với những gì đã thể hiện, tiền đạo sinh năm 2004 đang được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột của ĐT Việt Nam trong tương lai gần. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, sự tiến bộ và tinh thần cầu tiến, giấc mơ chinh phục những sân chơi lớn hơn, thậm chí là World Cup, không còn quá xa vời với “Vua phá lưới” của bóng đá trẻ Việt Nam.

Theo dõi Thethao247 trên
Nội dung liên quan

Lịch thi đấu