Chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan không chỉ giúp U23 Việt Nam tạo lợi thế lớn tại VCK U23 châu Á, mà còn khiến HLV Kim Sang Sik dâng trào cảm xúc vì tinh thần quả cảm của các học trò.
Tối 6/1 (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam đã tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại U23 Jordan với tỷ số 2-0 trong trận ra quân tại VCK U23 châu Á. Kết quả này không chỉ mang ý nghĩa quan trọng về mặt điểm số, mà còn khiến HLV Kim Sang Sik không giấu nổi sự xúc động sau tiếng còi mãn cuộc.
Sau trận, HLV Kim Sang Sik tỏ rõ sự nghẹn ngào khi gửi lời cảm ơn đến các học trò: “Thời tiết rất nóng, toàn đội gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, tôi thực sự muốn cảm ơn các cầu thủ. Hiệp 2 rất vất vả, nhưng các em đã chơi kỷ luật để giành kết quả tuyệt vời”.
Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng nhấn mạnh dấu ấn từ các tình huống cố định, đặc biệt là bàn thắng của Hiểu Minh: “Chúng tôi luôn chú trọng tập luyện đá phạt. Các cầu thủ đã tập trung và làm rất tốt, vì thế thành quả đã đến”.
Bị đánh giá thấp hơn trước giờ bóng lăn, nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và chủ động. Ngay trong hiệp 1, U23 Việt Nam đã tung ra đòn “phủ đầu” hoàn hảo. Từ thế trận chặt chẽ và giàu năng lượng, Đình Bắc cùng Hiểu Minh lần lượt lập công, giúp đội bóng áo đỏ vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 45 phút đầu tiên. Hai bàn thắng sớm mang lại lợi thế lớn cả về thế trận lẫn tâm lý cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Bước sang hiệp 2, U23 Việt Nam chủ động lùi đội hình, ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Trước sức ép ngày càng tăng từ Jordan, các cầu thủ trẻ vẫn giữ được sự kỷ luật, tập trung và bản lĩnh. Những tình huống hãm thành liên tiếp của đại diện Tây Á đều bị hóa giải, giúp U23 Việt Nam bảo toàn tỷ số và khép lại trận đấu bằng chiến thắng thuyết phục.
Theo lịch thi đấu, vào lúc 21 giờ ngày 9/1 (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Kyrgyzstan. Mục tiêu của Khuất Văn Khang cùng các đồng đội vẫn là giành trọn 3 điểm, qua đó sớm cầm chắc tấm vé vào vòng tứ kết.