Chiến thắng ấn tượng của U23 Việt Nam trước Jordan ở trận ra quân U23 châu Á không chỉ gây tiếng vang trong khu vực, mà còn khiến nhiều CĐV Malaysia thẳng thắn thừa nhận và dành lời ngưỡng mộ.
Tối 6/1 (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam đã có màn ra quân đầy ấn tượng tại VCK U23 châu Á khi chạm trán U23 Jordan. Dù bị đánh giá thấp hơn trước giờ bóng lăn, thầy trò HLV Kim Sang Sik lại khiến người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bằng lối chơi chủ động, tự tin và hiệu quả.
Ngay trong hiệp 1, U23 Việt Nam đã tạo ra cú “đánh phủ đầu” hoàn hảo. Đình Bắc và Hiểu Minh lần lượt ghi bàn, giúp đội bóng áo đỏ vươn lên dẫn trước 2-0, qua đó nắm lợi thế lớn về mặt thế trận lẫn tâm lý.
Sang hiệp 2, U23 Việt Nam chủ động lùi sâu đội hình, tập trung cho khâu phòng ngự nhằm bảo toàn thành quả. Với sự kỷ luật, tập trung cao độ cùng tinh thần thi đấu bản lĩnh, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã hóa giải thành công mọi nỗ lực tấn công của Jordan, giữ vững tỷ số để khép lại trận đấu bằng chiến thắng trọn vẹn.
Không chỉ CĐV trong nước, người hâm mộ khu vực cũng dành nhiều lời khen cho màn trình diễn của U23 Việt Nam, đặc biệt là các CĐV Malaysia. Trên mạng xã hội, một CĐV Malaysia thẳng thắn thừa nhận: “Bóng đá Việt Nam thực sự đã vươn tầm châu lục, chúng ta nên học hỏi họ.”
Một ý kiến khác bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Thật không thể tin nổi, Việt Nam chính là niềm tự hào của Đông Nam Á. Thi đấu cực kỳ bản lĩnh, nhìn về ĐT Malaysia mà buồn.”
Trong khi đó, nhiều CĐV Malaysia cũng thừa nhận công tác đào tạo trẻ của Việt Nam đang đi đúng hướng: “Họ phát triển tài năng trẻ rất tốt, không cần nhập tịch ồ ạt như chúng ta nhưng vẫn thành công.”
Thậm chí có người còn cho rằng: “Nếu Việt Nam mà nhập tịch nhiều thì không biết họ sẽ mạnh đến mức nào.”
Với 3 điểm quan trọng trong ngày ra quân, U23 Việt Nam đang rộng cửa giành vé vào tứ kết, nhất là khi Jordan được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại bảng A. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ tiếp tục chạm trán U23 Kyrgyzstan vào lúc 21h00 ngày 9/1 tới.