Chiến thắng trước U23 Hàn Quốc giúp U23 Việt Nam giành hạng ba U23 châu Á 2026, đồng thời khiến nhiều CĐV xứ kim chi ngỡ ngàng, khó hiểu về thất bại trước U23 Trung Quốc.
Tối 23/1 (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam khép lại hành trình tại VCK U23 châu Á 2026 theo cách đầy cảm xúc khi đánh bại U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu để giành hạng ba chung cuộc. Sau trận đấu, cộng đồng người hâm mộ Hàn Quốc đã có nhiều phản ứng trái chiều, trong đó nổi bật là sự bất ngờ và khó hiểu trước việc thầy trò HLV Kim Sang-sik từng để thua đậm U23 Trung Quốc ở bán kết.
Trên các diễn đàn bóng đá xứ kim chi, một CĐV bình luận: “Tôi không hiểu sao U23 Việt Nam lại thua 0-3 trước Trung Quốc. Rõ ràng trận gặp Hàn Quốc họ đá khác hoàn toàn, quá ấn tượng.”
Một ý kiến khác thậm chí thừa nhận cú sốc khi đội nhà thất bại trước đối thủ chỉ còn 10 người: “Thua Việt Nam đã sốc rồi, thua khi đối phương chơi thiếu người còn khó tin hơn.”
Không ít CĐV Hàn Quốc cũng dành lời khen cho bản lĩnh của U23 Việt Nam. Một người viết: “U23 Việt Nam thực sự rất mạnh và lì lợm. Nếu không bị loại bởi Trung Quốc, họ hoàn toàn có thể mơ tới ngôi vô địch.” Quan điểm này được ủng hộ bởi nhiều fan, cho rằng trận thua Trung Quốc chỉ là “tai nạn” và không phản ánh đúng thực lực của đại diện Đông Nam Á.
Thống kê trận tranh hạng ba cho thấy U23 Hàn Quốc vượt trội về mặt thế trận khi kiểm soát bóng tới 76%, tung ra 32 cú dứt điểm so với chỉ 5 lần của U23 Việt Nam. Đội bóng áo đen cũng đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,83, cao gấp nhiều lần so với con số 0,24 của đối thủ. Tuy nhiên, sự xuất sắc của hàng thủ cùng tinh thần chiến đấu kiên cường đã giúp U23 Việt Nam đứng vững, kéo trận đấu vào loạt luân lưu và giành chiến thắng chung cuộc.
Chiến thắng trước U23 Hàn Quốc không chỉ mang về tấm HCĐ lịch sử, mà còn giúp U23 Việt Nam nhận được sự tôn trọng từ chính những CĐV đối phương, những người giờ đây vẫn đang đặt dấu hỏi lớn về việc vì sao đội bóng áo đỏ lại sớm dừng bước trước U23 Trung Quốc.