Các cầu thủ U23 Việt Nam đã để lại một hình ảnh đẹp sau khi đánh bại Ả Rập Xê Út tại lượt đấu cuối bảng A U23 châu Á 2026.
Bên cạnh màn thể hiện chói sáng trong chiến thắng trước Ả Rập Xê Út ở lượt đấu cuối bảng A U23 châu Á 2026, các ngôi sao của U23 Việt Nam cũng đã đem tới một khoảnh khắc vô cùng xúc động ngay khi trận đấu kết thúc.
Cụ thể, ngay sau khi trọng tài Alexander George King cất tiếng còi kết thúc trận đấu, đội trưởng U23 Ả Rập Xê Út Musab Fahd Aljuwayr gục xuống mặt cỏ. Đó không chỉ là nỗi buồn của một thất bại, mà còn là cảm giác cay đắng khi đội chủ nhà phải dừng bước ngay trên sân nhà. Chứng kiến khoảnh khắc ấy, Đình Bắc và Lý Đức đã chủ động tiến đến động viên Musab, trước khi những cầu thủ khác của U23 Việt Nam cũng lần lượt chia sẻ, an ủi số 10 bên phía đối thủ.
Đáng chú ý, ở trận thua U23 Jordan tại lượt đấu thứ 2, Musab cũng từng rơi vào trạng thái suy sụp tương tự. Thế nhưng khi đó, thay vì cảm thông với nỗi buồn của cầu thủ sinh năm 2003, thủ môn Abdel Rahman Al Talalga của U23 Jordan lại tiếp cận với thái độ mỉa mai, bất chấp việc đối phương đang rất thất vọng. Ngay cả khi cầu thủ hai đội xảy ra những tình huống va chạm căng thẳng, Musab vẫn giữ thái độ bình thản, không có bất kỳ phản ứng hay can thiệp nào.
Sự đối lập trong cách ứng xử ấy phần nào làm nổi bật tinh thần thượng võ, thắng không kiêu, bại không nản của các cầu thủ U23 Việt Nam. Dù còn rất trẻ, họ vẫn cho thấy hình ảnh đẹp về thái độ thi đấu và phẩm chất đạo đức đáng trân trọng trên sân cỏ.
Sau 3 lượt đấu, U23 Việt Nam xuất sắc giành ngôi đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối, xếp sau là U23 Jordan (6 điểm), U23 Ả Rập Xê Út (3 điểm) và U23 Kyrgyzstan (0 điểm). Điều này đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam và U23 Jordan là hai đội tuyển tại bảng A giành vé vào tứ kết.
Tại vòng 8 đội mạnh nhất, trong khi U23 Jordan phải đối mặt với thử thách lớn nhất mang tên U23 Nhật Bản, đội đang là đương kim vô địch và đã chắc suất đứng đầu bảng B, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Syria hoặc UAE, hai đội sẽ chiến đấu cho vị trí thứ 2 bảng B.
Trước mắt, HLV Kim Sang Sik cùng các học trò sẽ có 3 ngày tập luyện và nghỉ ngơi, sau đó hướng tới trận tứ kết, dự kiến diễn ra vào ngày 16/1.