HLV Edmar Lacerda không ngần ngại bày tỏ khao khát đánh bại U23 Việt Nam sau khi cùng U23 Kyrgyzstan nhận thất bại ở trận ra quân VCK U23 châu Á 2026.
U23 Kyrgyzstan, đối thủ của U23 Việt Nam ở lượt trận thứ 2 bảng A VCK U23 châu Á 2026, đã phải hứng chịu thất bại cay đắng ở trận ra quân trước chủ nhà Ả Rập Xê Út. Kết quả này đồng nghĩa với việc đại diện của Trung Á buộc phải giành ít nhất 1 điểm ở lượt trận tới nếu như không muốn gặp khó trong việc vượt qua vòng bảng.
Trong buổi họp báo sau trận, HLV Edmar Lacerda thừa nhận trận thua kể trên là một cú sốc, song ông khẳng định toàn đội sẽ nhanh chóng xốc lại tinh thần để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Việt Nam.
Chiến lược gia người Ukraine cho biết: "Chúng tôi biết họ sẽ nhập cuộc như thế nào và cũng lường trước được những gì sẽ xảy ra, đặc biệt là khi phải thi đấu trên sân khách. Chúng tôi đã hiểu rất rõ hoàn cảnh của mình. Tôi xin chúc mừng các cầu thủ vì sự tuân thủ tốt về mặt chiến thuật, nhưng lúc này toàn đội cần nhanh chóng tập trung trở lại cho trận đấu với U23 Việt Nam.
U23 Việt Nam đã thể hiện sức mạnh đáng gờm như thế nào khi đánh bại U23 Jordan, vì vậy chúng tôi cần phải phải hết sức cố gắng, nỗ lực nhiều hơn cả so với trận gặp U23 Ả Rập Xê Út".
Bên cạnh đó, nhà cầm quân sinh năm 1980 cũng không quên dành lời khen cho màn thể hiện của các cầu thủ U23 Kyrgyzstan, bất chấp việc phải thi đấu thiếu người ngay trong hiệp một.
Ông nói thêm: "Chúng tôi hiểu rõ việc thi đấu trong những điều kiện như vậy khó khăn đến mức nào, và mọi thứ còn trở nên phức tạp hơn khi phải chơi với chỉ 10 người. Tôi cảm ơn các cầu thủ vì tinh thần nỗ lực và sự cố gắng hết mình dù thi đấu thiếu người."
Quả thực, U23 Kyrgyzstan là đội thi đấu lép vế so với Ả Rập Xê Út trong giai đoạn đầu, và tấm thẻ đỏ của Sharshenbekov ở phút 35 khiến mọi chuyện càng trở nên khó khăn. Dù đã nỗ lực phòng ngự, đại diện đến từ Trung Á cuối cùng vẫn bị thủng lưới ở phút 88 với pha lập công của Rakan Al Ghamdi, qua đó chấp nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 0-1.
Ở trận đấu trước đó, U23 Việt Nam đã tạo nên bất ngờ khi xuất sắc đánh bại U23 Jordan với tỷ số 2-0 ở trận khai mạc. Nhờ thắng lợi đầy ấn tượng này, U23 Việt Nam tạm thời chiếm ngôi đầu bảng A sau lượt trận mở màn, xếp trên chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út.
Sang lượt trận thứ hai, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ chạm trán U23 Kyrgyzstan trong trận đấu diễn ra vào lúc 21h00 ngày 9/1 (theo giờ Việt Nam).