Báo Hàn Quốc chê đội nhà, bất ngờ nhắc chiến thắng của U23 Việt Nam

Quân Persie Quân Persie
Thứ năm, 08/01/2026 11:14 AM (GMT+7)
A A+

Tờ News Nate đã lấy chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Jordan làm dẫn chứng cho khởi đầu đáng thất vọng của U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2026.

U23 Hàn Quốc đã có khởi đầu không mấy ấn tượng tại bảng C VCK U23 châu Á 2026 khi bị cầm hòa không bàn thắng trước đối thủ được đánh giá thấp hơn là Iran.

Chứng kiến màn thể hiện dưới sức của đội nhà, tờ News Nate của Hàn Quốc đã thừa nhận sự thất vọng dành cho đoàn quân của HLV Lee Min Sung. Tờ này thậm chí còn nhắc tới chiến thắng của đại kình địch Nhật Bản, thậm chí còn đề cập tới màn thể hiện của U23 Việt Nam trước Jordan như để chỉ trích trận hòa trước Iran.

News Nate giật dòng tít "Nhật Bản bùng nổ với 5 bàn thắng, đến cả Việt Nam cũng ca khúc khải hoàn...". Dưới bài viết, News Nate khẳng định: "Điều khiến họ càng thêm tiếc nuối là phong độ thăng hoa của các đối thủ cạnh tranh. Trong cùng ngày, nhà đương kim vô địch Nhật Bản đã dễ dàng vùi dập Syria với chiến thắng đậm 5-0. Đáng chú ý, ngay cả Việt Nam, đội bóng trước đó bị đánh giá thấp hơn, cũng xuất sắc vượt qua Jordan với tỷ số 2-0."

Báo Hàn Quốc chê đội nhà, bất ngờ nhắc chiến thắng của U23 Việt Nam
News Nate chế giễu đội nhà khi nhắc tới chiến thắng của U23 Việt Nam trước Jordan

Quả thực, trước khi giải đấu diễn ra, U23 Jordan là đội tuyển được đánh giá cao hơn so với U23 Việt Nam. Đại diện của Tây Á sở hữu chuỗi 11 trận bất bại, cùng với đó là 2 trận hòa trước những đối thủ mạnh như Uzbekistan và Nhật Bản trước thềm VCK.

Tuy nhiên, sự cao tay của HLV Kim Sang Sik đã phần nào khắc chế điểm mạnh của U23 Jordan, qua đó khiến họ không thể một lần xuyên thủng mành lưới và sau cùng phải nhận thất bại chung cuộc. Cho đến thời điểm này, đây được xem là kết quả bất ngờ nhất, song nếu nhìn vào màn thể hiện thực tế, chiến thắng cho U23 Việt Nam là vô cùng thuyết phục.

Về phía U23 Hàn Quốc, News Nate cũng chỉ ra những điểm yếu trong trận đấu của đội nhà, đồng thời mô tả sự thất vọng của các cổ động viên với một hình ảnh đặc biệt.

News Nate viết: "Trong suốt trận đấu, các cổ động viên không giấu nổi sự thất vọng, liên tục ôm ngực tiếc nuối. Cảm giác ngột ngạt bao trùm, chẳng khác nào phải nuốt liền '100 củ khoai lang' mà không có lấy một ngụm nước... Suốt 45 phút hiệp một, họ không tạo ra nổi một cú dứt điểm trúng đích nào, thậm chí cả hiệp chỉ có duy nhất một pha đánh đầu đi chệch khung thành ở phút bù giờ.

Trước hệ thống phòng ngự kín kẽ đến nghẹt thở của Iran, đội bóng gần như bế tắc hoàn toàn, không tìm ra lời giải nào trong tấn công. Những đường chuyền về thiếu ý nghĩa và các tình huống mất bóng liên tiếp trở thành hình ảnh quen thuộc. Phải đến tận những phút cuối trận, khi Jung Jae Sang tung ra cú sút, bóng đá Hàn Quốc mới để lại chút dấu ấn, còn trước đó gần như 'mất tích' trên mặt cỏ."

Báo Hàn Quốc chê đội nhà, bất ngờ nhắc chiến thắng của U23 Việt Nam
U23 Hàn Quốc có màn thể hiện thất vọng trước Iran

Trận hòa kể trên không chỉ khiến con đường vượt qua vòng bảng trở nên khó khăn hơn với U23 Hàn Quốc, mà còn đánh vào tâm lý của một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Hiện tại, U23 Hàn Quốc đang tạm xếp thứ 3 tại bảng C với 1 điểm, xếp sau Iran và Uzbekistan.

Trong khi đó, U23 Việt Nam lại đang có lợi thế với vị trí nhất bảng A, qua đó rộng cửa giành vé vào tứ kết. HLV Kim Sang Sik và các học trò sẽ có buổi tập cuối cùng vào ngày hôm nay (8/1) trước khi bước vào lượt đấu thứ 2 bảng A với màn đọ sức U23 Kyrgyzstan. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 21h00 tối mai (9/1).

Theo dõi Thethao247 trên
Nội dung liên quan

Bảng xếp hạng