Truyền thông Trung Quốc bất ngờ quay sang ủng hộ U23 Việt Nam

Nguyễn Vương Hãn Nguyễn Vương Hãn
Chủ nhật, 18/01/2026 07:34 AM (GMT+7)
A A+

Truyền thông xứ tỷ dân bất ngờ không hài lòng về chiến thắng U23 Trung Quốc, đồng thời dự đoán có thể thất bại trước U23 Việt Nam ngay bán kết.

U23 Trung Quốc đã làm nên lịch sử khi có lần đầu vào bán kết U23 châu Á. Thậm chí đoàn quân của HLV Antonio còn thiết lập một kỷ lục khác khi là đội duy nhất chưa để lọt lưới sau 4 trận. Tuy đang tạo ra lịch sử, truyền thông Trung Quốc vẫn chưa hài lòng.

Sau chiến thắng 4-2 trên chấm luân lưu trước U23 Uzbekistan, một bài báo trên Sohu đã bình luận: “Chiến thắng kiểu này thà không có còn hơn”.

TQ
Bài báo trên Sohu chỉ trích chiến thắng xù xì của U23 Trung Quốc.

“Dù kết quả là tích cực, quá trình thi đấu lại quá thiếu tích cực, và chiến thắng ấy được xây dựng gần như hoàn toàn trên nền tảng của một thủ môn “thần thánh”: nếu không có Li Hao, U23 Trung Quốc rất có thể đã bị loại ngay từ vòng bảng”, tờ báo này nhận xét.

Bài báo này chỉ ra Uzbekistan đã tung ra đến 30 cú sút, trong đó có 8 lần trúng đích và 1 lần đưa bóng dội xà ngang. Trong khi đó, U23 Trung Quốc chỉ có 6 cú dứt điểm và không có nổi một pha sút trúng khung thành. Uzbekistan còn được hưởng 13 quả phạt góc, Trung Quốc chỉ có 1. Tỷ lệ kiểm soát bóng là 74% nghiêng về Uzbekistan, còn Trung Quốc chỉ đạt 26%. Mọi thống kê đều đứng về phía đại diện Trung Á.

Theo tác giả, nếu không nhờ những pha cứu thua xuất thần liên tiếp của Li Hao, mành lưới U23 Trung Quốc đã sớm rung lên. Bài báo này còn chỉ ra: “Thực tế Trung Quốc gần như bị đối thủ trẻ hơn hai tuổi “đè ra mà đá”, chỉ là các cầu thủ Uzbekistan còn quá non, dứt điểm kém và thiếu may mắn”.

Uzbekistan-v-China-PR-Album-(10)
Dù thua trận, nhưng Uzbekistan hoàn toàn trên cơ về mặt thế trận lẫn thông số.

Bài báo trên Sohu tiếp tục nhận xét suốt cả trận, U23 Trung Quốc chỉ biết co cụm phòng ngự, thậm chí không thể đưa bóng qua nửa sân đối phương, bóng gần như không lên nổi tuyến trên. Hai tiền đạo Baihelamu và Wang Yudong chỉ để lại dấu ấn rất mờ nhạt, không giữ được bóng ở phía trên.

Wang Yudong không còn cho thấy sự linh hoạt như khi thi đấu tại Chinese Super League. Sau khi xuống sức và bị chuột rút ở hiệp hai, anh rời sân nhường chỗ cho Kuai Jiwen, nhưng cầu thủ vào thay cũng không tạo ra được bất kỳ mối đe dọa nào trên mặt trận tấn công.

Sau cùng tờ báo này đưa ra nhận xét: “Với màn trình diễn như vậy, U23 Trung Quốc gần như không có cơ hội giành chiến thắng trước U23 Việt Nam ở bán kết, trừ khi họ lại kéo được trận đấu vào loạt luân lưu và tiếp tục trông chờ vào sự xuất sắc của Li Hao để “cứu mạng”. Ở giải đấu này, điểm sáng lớn nhất của U23 Trung Quốc chính là Li Hao, trong khi những cái tên từng được kỳ vọng trước giải như Wang Yudong hay Kuai Jiwen đều gây thất vọng nặng nề.Một tập thể như vậy rõ ràng không đủ để trở thành niềm hy vọng cho tương lai bóng đá Trung Quốc”.

Truyền thông Trung Quốc bất ngờ ủng hộ U23 Việt Nam, chỉ trích đội nhà 780739
U23 Việt Nam hứa hẹn sẽ có trận đấu cực kỳ khó khăn trước U23 Trung Quốc ở bán kết.

Bài báo kết luận đầy chua chát: “Bóng đá Trung Quốc, vốn đã nghèo nàn và yếu kém, đúng là cần những chiến thắng để vực dậy tinh thần. Nhưng một chiến thắng kiểu như thế này không nên xuất hiện thì hơn".

Bất chấp những lời chỉ trích, việc vào đến bán kết ở một giải đấu tầm cỡ như U23 châu Á vẫn là thành tích đáng khích lệ với bóng đá Trung Quốc. Với sơ đồ 5-3-2 thiên về phòng ngự cùng phong độ xuất sắc của thủ môn Li Hao, U23 Trung Quốc đang là một trong những bất ngờ lớn nhất ở giải lần này.

Ở bán kết, họ sẽ gặp U23 Việt Nam - một ngựa ô khác của giải. Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1.

Theo dõi Thethao247 trên
Nội dung liên quan

Lịch thi đấu