Chứng kiến sự phát triển thần tốc của U23 Việt Nam, các CĐV Trung Quốc không thể không dành những lời tán dương cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.
Tối ngày 9/1, U23 Việt Nam đã đặt một chân vào tứ kết sau chiến thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan. Chiến thắng này giúp U23 Việt Nam tiếp tục duy trì ngôi nhất bảng A sau 2 lượt trận với chiến tích toàn thắng.
Thắng lợi trước U23 Kyrgyzstan không chỉ mang ý nghĩa điểm số, mà còn là lời khẳng định cho bản lĩnh và hướng làm bóng đá đúng đắn của Việt Nam. Chứng kiến những bước phát triển thần tốc của bóng đá Việt Nam, các CĐV Trung Quốc không khỏi trầm trồ.
Tài khoảnLionđến từ Thiểm Tây thắc mắc: “Mấy năm nay Việt Nam rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao từ “đội lót đường” mà giờ mạnh dữ thế?“. Trong khi tài khoảnLat đến từ Phúc Kiến lại dành lời khen cho HLV Kim Sang-sik: “HLV người Hàn đúng là có “nghề” thật, không phải dạng vừa đâu”.
Tài khoảnđến từ Sơn Đông thì than thở: “Việt Nam bốc thăm kiểu gì mà như ‘bật hack’ vậy… người ta từng giành á quân, còn bọn mình thì đến vòng knock-out còn chưa vào nổi”.
Trong khi đó, tài khoảnđến từ Hà Bắc lại ẩn ý chua xót khi bóng đá Việt Nam vượt Trung Quốc: “Kẻ từng là ‘mềm như tôm’ ngày nào giờ đã hóa thành cá mập, còn những ‘cá mập’ năm xưa thì nay chỉ còn là cá bé”.
Với hai chiến thắng liên tiếp tại bảng A, U23 Việt Nam đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Chỉ cần không thua trước U23 Ả Rập Xê Út ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam sẽ giành ngôi nhất bảng mà không quan tâm kết quả cặp đấu còn lại.
Còn với U23 Trung Quốc, mục tiêu lần đầu vượt qua vòng bảng của họ vẫn còn nhiều gian nan. Theo truyền thông Trung Quốc, đội U23 nước này phải dành tối thiểu 2 điểm trước Iraq và Úc, đồng thời thắng đậm Thái Lan để giành quyền đi tiếp.
Dù đã làm được 1/3 nhiệm vụ khi hòa Iraq 0-0 ở trận ra quân, màn trình diễn của các cầu thủ U23 Trung Quốc được đánh giá là “thế hệ vàng” này vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả trong nước.