CĐV Hàn Quốc cạn lời với màn bắt penalty 'thảm hoạ' của thủ môn đội nhà

Phan Bùi Quốc Anh Phan Bùi Quốc Anh
Thứ bảy, 24/01/2026 02:04 AM (GMT+7)
A A+

Mạng xã hội Hàn Quốc đang thực sự “dậy sóng” sau màn trình diễn khó tin của thủ môn Hwang Jae-yun trong loạt luân lưu định mệnh.

Được kỳ vọng sẽ là điểm tựa tinh thần cho U23 Hàn Quốc, người gác đền này lại trở thành tâm điểm chỉ trích khi bất lực hoàn toàn trước các cú sút từ chấm 11 mét, góp phần trực tiếp vào thất bại cay đắng của đội nhà.

Cụ thể, thủ môn Hwang Jae-yun của U23 Hàn Quốc đã không thể cản phá được một cú sút nào từ các cầu thủ U23 Việt Nam. Điều gây chú ý ở đây, là sự hài hước trong cách mà thủ môn này chọn hướng bay người trong suốt loạt luân lưu. Trong 6 lượt sút đầu, thủ môn của u23 Hàn Quốc đã bay người sang trái, nhưng đều ngược với hướng sút của các cầu thủ Việt Nam. Đến lượt thứ 7 định mệnh, thủ môn này quyết định đổi hướng bay người sang phải, thì cầu thủ U23 Việt nam lại sút sang trái. Cao văn Bình sau đó cũng đã đẩy được lượt sút thứ 7 bên phía U23 hàn Quốc, mang về chiến thắng đầy cảm xúc cho U23 Việt Nam.

CĐV Hàn Quốc cạn lời với màn bắt penalty 'thảm hoạ' của thủ môn đội nhà 784034
Cao Văn Bình xuất sắc trên chấm Penalty. (Ảnh: AFC)

"Thủ môn bên mình còn chẳng đọc được hướng bóng lấy một lần nào luôn, đúng là huyền thoại thật đấy."- một CĐV nhận xét đầy châm biếm.

Một CĐV khác lại bình luận: "Đổ người ngược hướng 7 lần liên tiếp, đỉnh thật sự".

"Thủ môn chơi bóng né à mà đổ người không trúng hướng 1 pha nào vậy?"- một CĐV khác lên tiếng.

Không chỉ cá nhân Hwang Jae-yun, ban huấn luyện U23 Hàn Quốc cũng bị đặt dấu hỏi lớn. Việc tiếp tục đặt niềm tin vào một thủ môn đã liên tiếp thất bại trong các lượt sút trước đó bị xem là quyết định khó hiểu. Nhiều CĐV cho rằng đội bóng xứ kim chi đã thua ngay từ trong suy nghĩ, khi không có phương án dự phòng đủ tốt cho loạt đấu súng cân não.

CĐV Hàn Quốc cạn lời với màn bắt penalty 'thảm hoạ' của thủ môn đội nhà 784035
U23 Việt Nam đã có một chiến thắng đầy quả cảm. (Ảnh: AFC)

Dẫu vậy, vẫn có một số ý kiến kêu gọi sự cảm thông, cho rằng sức ép từ một trận đấu loại trực tiếp và tâm lý nặng nề đã khiến Hwang Jae-yun đánh mất sự tự tin. Tuy nhiên, trong một nền bóng đá vốn luôn đặt tiêu chuẩn rất cao như Hàn Quốc, màn bắt penalty “thảm hoạ” này chắc chắn sẽ còn bị nhắc lại rất lâu.

Thất bại không chỉ khiến U23 Hàn Quốc trắng tay rời giải, mà còn để lại một vết gợn lớn trong lòng người hâm mộ. Với Hwang Jae-yun, đây có thể là bước ngoặt nghiệt ngã nhất sự nghiệp, nơi chỉ một loạt penalty đã đủ để biến anh từ hy vọng thành tâm điểm chỉ trích của cả quốc gia.

Theo dõi Thethao247 trên
Nội dung liên quan

Lịch thi đấu