Chứng kiến U23 Việt Nam đánh bại U23 Jordan tại trận ra quân VCK U23 châu Á 2026, báo chí Trung Quốc đã phải lên tiếng thán phục.
Theo nhận định từ truyền thông Trung Quốc, đặc biệt là các tờ báo lớn như 163, U23 Việt Nam chính là đội bóng gây bất ngờ lớn nhất ở lượt trận đầu tiên. Dù bị đánh giá thấp hơn về thể hình và sức mạnh, đại diện Đông Nam Á lại cho thấy sự vượt trội rõ rệt về tư duy chiến thuật, khả năng tổ chức lối chơi và hiệu quả trong dứt điểm.
Phút 15, Nguyễn Đình Bắc thể hiện bản lĩnh của một ngôi sao lớn khi dứt điểm chính xác trên chấm phạt đền, ghi bàn thắng mở tỷ số. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của giải đấu, mang ý nghĩa tinh thần rất lớn, giúp U23 Việt Nam cởi bỏ áp lực và chơi càng lúc càng thanh thoát. Chưa dừng lại ở đó, trước khi hiệp một khép lại, Nguyễn Hiểu Minh tiếp tục khiến đối thủ choáng váng bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 sau pha băng cắt từ một tình huống phạt góc.
Sang hiệp hai, Jordan buộc phải dâng cao đội hình tấn công, tuy nhiên không thể nào xuyên thủng được hàng thủ của các học trò HLV Kim Sang Sik. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 cho U23 Việt Nam.
“Hai đội có thời gian kiểm soát bóng gần như ngang nhau, nhưng U23 Việt Nam đã thể hiện nền tảng chiến thuật cũng như kỹ năng cá nhân cao hơn U23 Jordan. Do đó, U23 Việt Nam là đội tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm nguy hiểm hơn. Một chiến thắng trước Kyrgyzstan ở vòng tiếp theo sẽ giúp họ gần như chắc chắn giành vé vào tứ kết sớm một trận đấu."- tờ 163 viết về chiến thắng mở màn của U23 Việt Nam.
Từ góc nhìn của báo chí Trung Quốc, U23 Việt Nam không còn là hiện tượng nhất thời, mà đang từng bước trở thành một thế lực đáng gờm của bóng đá trẻ châu Á. Lối chơi kỷ luật, tinh thần thi đấu mạnh mẽ và sự tự tin trước mọi đối thủ chính là nền tảng giúp Việt Nam mơ xa hơn tại giải đấu năm nay.
Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, U23 Việt Nam không chỉ nhắm đến mục tiêu vượt qua vòng bảng, mà hoàn toàn có thể nghĩ tới việc tái lập hoặc thậm chí vượt qua thành tích á quân lịch sử năm 2018.