Báo Hàn Quốc nhận xét đầy cay đắng về đội nhà

Phan Bùi Quốc Anh Phan Bùi Quốc Anh
Thứ bảy, 24/01/2026 01:24 AM (GMT+7)
A A+

Theo nhận định của truyền thông Hàn Quốc, đặc biệt là tờ Daum, đây là một cú sốc thực sự, thậm chí mang tính bước ngoặt tiêu cực.

U23 Hàn Quốc đã khép lại U23 châu Á 2026 theo cách khó chấp nhận nhất. Thất bại trước U23 Việt Nam ở trận tranh hạng ba không chỉ khiến thầy trò HLV Lee Min Sung rơi xuống vị trí thứ tư, mà còn để lại vết gợn lớn trong lịch sử bóng đá trẻ xứ kim chi. 

Lần đầu tiên trong lịch sử đối đầu ở cấp độ U23, Hàn Quốc để thua Việt Nam. Trước trận đấu này, cán cân thành tích hoàn toàn nghiêng về phía Hàn Quốc với 6 chiến thắng và 3 trận hòa. Thế nhưng tại Jeddah, mọi lợi thế lịch sử đã không còn ý nghĩa. Tờ Daum thẳng thắn đánh giá: U23 Hàn Quốc thua không phải vì thiếu kiểm soát, mà vì thiếu ý tưởng, thiếu sự sắc bén và thiếu bản lĩnh ở thời điểm quyết định. 

Báo Hàn Quốc nhận xét đầy cay đắng về đội nhà 784002
Cả hai đội đã cống hiến một trận đấu quá cảm xúc. (Ảnh: KFA)

"Mặc dù có thành tích vượt trội trong lịch sử đội tuyển U23 quốc gia với 6 trận thắng và 3 trận hòa, đây là thất bại đầu tiên đầy tủi nhục của họ."- tờ Daum nhận xét ngắn gọn.

Trên thực tế, U23 Hàn Quốc kiểm soát bóng vượt trội suốt phần lớn thời gian thi đấu. Tuy nhiên, đó lại là thứ kiểm soát mang tính hình thức. Trước hàng phòng ngự lùi sâu, tổ chức chặt chẽ của U23 Việt Nam, các học trò của Lee Min Sung loay hoay trong việc triển khai tấn công. Những pha phối hợp trung lộ thiếu đột biến, trong khi các tình huống đưa bóng ra biên rồi tạt vào vòng cấm diễn ra một cách đơn điệu, dễ bị bắt bài.

Tờ Daum đặc biệt chỉ ra khoảnh khắc bước ngoặt của trận đấu là bàn thua ở phút 30. Chỉ từ một tình huống phản công, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Quốc Việt đã trừng phạt hàng phòng ngự Hàn Quốc bằng một pha dứt điểm gọn gàng. Đáng nói, đó là hệ quả của việc dâng cao đội hình nhưng không đảm bảo được cự ly phòng ngự, điểm yếu đã nhiều lần xuất hiện trong suốt giải đấu.

Báo Hàn Quốc nhận xét đầy cay đắng về đội nhà 784003
Cao Văn Bình cũng đã có một trận đấu cực hay trong khung thành U23 Việt Nam. (Ảnh: AFC)

Ngay cả khi gỡ hòa ở hiệp hai, U23 Hàn Quốc vẫn không tạo được thế trận áp đảo đúng nghĩa. Việc để thủng lưới ngay sau đó từ một tình huống đá phạt cho thấy sự thiếu tập trung và bản lĩnh, điều mà tờ báo này cho rằng hoàn toàn không xứng với một đội bóng từng được xem là ứng viên vô địch.

Tấm thẻ đỏ của Nguyễn Đình Bắc ở cuối hiệp hai lẽ ra phải là cơ hội để U23 Hàn Quốc định đoạt trận đấu. Nhưng thay vì gia tăng sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành, họ lại tiếp tục sa vào những quả tạt vô hồn. Việc đẩy trung vệ lên đá tiền đạo càng cho thấy sự bế tắc về mặt chiến thuật, điều khiến giới chuyên môn Hàn Quốc không khỏi lo ngại.

Trên chấm luân lưu, nơi đòi hỏi sự lạnh lùng và tâm lý vững vàng, U23 Hàn Quốc một lần nữa gục ngã.Cú sút hỏng ở lượt thứ bảy như giọt nước tràn ly, khép lại một buổi tối đáng quên.

Theo dõi Thethao247 trên

Lịch thi đấu