Báo Hàn: 'HLV Kim Sang Sik là người kém may mắn nhất thế giới'

Phan Bùi Quốc Anh Phan Bùi Quốc Anh
Thứ sáu, 16/01/2026 14:41 PM (GMT+7)
A A+

Mỗi khi bóng đá Việt Nam bước lên đỉnh vinh quang, người hâm mộ lại được chứng kiến một hình ảnh quen thuộc nhưng không kém phần thót tim.

Tờ ASEAN Daily mới đây đã có bài viết về bóng đá Việt Nam với một chủ đề khá thú vị. Trong men say chiến thắng, các cầu thủ hào hứng tung huấn luyện viên Kim Sang Sik lên không trung như một nghi thức ăn mừng truyền thống. Thế nhưng, trái với bầu không khí cuồng nhiệt ấy, khoảnh khắc tiếp đất của vị chiến lược gia người Hàn Quốc lại thường kết thúc bằng một pha ngã đau điếng.

Báo Hàn: 'HLV Kim Sang Sik là người kém may mắn nhất thế giới' 779755
Bài đăng của tờ ASENA Daily. (Ảnh: chụp màn hình)

Hình ảnh HLV Kim Sang Sik tiếp đất trong tư thế lóng ngóng, thậm chí là nằm sõng soài trên sân, đã nhiều lần xuất hiện trên mạng xã hội và nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán. Không ít đoạn video ghi lại khoảnh khắc này thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, kèm theo những bình luận vừa hài hước vừa lo lắng. Người hâm mộ gọi vui ông là huấn luyện viên kém may mắn nhất thế giới, một biệt danh nửa đùa nửa thật nhưng phản ánh rõ cảm xúc chung của cộng đồng mạng.

Báo Hàn: 'HLV Kim Sang Sik là người kém may mắn nhất thế giới' 779794
HLV Kim Sang Sik bị ngã trong lần ăn mừng với các học trò. (Ảnh: NK)

"Cảnh tượng này đã được chia sẻ nhiều lần dưới dạng video và nhanh chóng lan truyền trên mạng. Người hâm mộ bày tỏ sự thích thú lẫn lo lắng, đặt biệt danh cho HLV Kim Sang Sik là "huấn luyện viên kém may mắn nhất thế giới". Phân tích cho thấy rằng sự thiếu phối hợp hoặc sự phấn khích quá mức của các cầu thủ ngay sau chiến thắng đã dẫn đến những pha tiếp đất hụt liên tiếp. Một số người cho rằng màn ăn mừng của họ vẫn cần được hoàn thiện. Người hâm mộ nói đùa rằng họ cần luyện tập cách tiếp đất trước khi có thể giành chiến thắng lần sau."- tờ ASEAN Daily viết.

Báo Hàn: 'HLV Kim Sang Sik là người kém may mắn nhất thế giới' 779756
HLV Kim Sang Sik đang nhận được rất nhiều sự yêu thương từ các CĐV Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Tuy vậy, nhìn ở góc độ tích cực, những khoảnh khắc vừa buồn cười vừa lo lắng ấy lại phản ánh một thực tế đầy tự hào: chiến thắng đang dần trở thành điều quen thuộc với bóng đá Việt Nam. Không còn là hiện tượng nhất thời, các danh hiệu liên tiếp cho thấy sự ổn định và tiến bộ rõ rệt dưới thời HLV Kim Sang Sik. Những cú ngã sau lễ ăn mừng không làm lu mờ thành công, mà ngược lại, trở thành một chi tiết đặc biệt trong hành trình đi lên của bóng đá nước nhà.

Trong bối cảnh đó, câu chuyện về HLV Kim Sang Sik bị tung ngã sau mỗi lần vô địch không chỉ là một giai thoại vui. Nó còn là lời nhắc nhở rằng phía sau ánh hào quang, sự an toàn và tính chuyên nghiệp vẫn cần được đặt lên hàng đầu. Và biết đâu, ở lần đăng quang tiếp theo, người hâm mộ sẽ được chứng kiến một màn ăn mừng trọn vẹn hơn, nơi niềm vui chiến thắng không đi kèm với những pha thót tim ngoài ý muốn.

Theo dõi Thethao247 trên
Nội dung liên quan

Lịch thi đấu